Dù mất mát đột ngột vì tai nạn giao thông, gia đình chị T. đã đưa ra quyết định đầy nhân văn: hiến tạng người thân để cứu sống ba bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối. Trái tim và hai quả thận của chị đã tiếp tục nhịp đập trong cơ thể những người đang cần được sống.
Tiêm kích F16 Ukraine rơi khi ngăn không kích dữ dội từ Nga
Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây kinh doanh khí cười trái phép tại Zone 8
Ngâm thực phẩm trước khi nấu giúp khử độc, giữ dưỡng chất
Bi kịch bất ngờ trên đường phố Sài Gòn
Chiều 24/6, chị N.V.B.T. (46 tuổi, trú tại TP.HCM) không may gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang di chuyển bằng xe máy. Sau cú va chạm, chị rơi vào trạng thái lơ mơ, nôn ói và được người dân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng nguy kịch.
Tại đây, đội ngũ bác sĩ đã chẩn đoán chị T. bị sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng kèm phù não, một tình trạng rất khó hồi phục. Dù được tích cực cứu chữa, chị đã rơi vào hôn mê sâu và được hội đồng chuyên môn đánh giá là chết não sau 3 lần hội chẩn.
Nén đau thương để trao đi sự sống
Trước tình trạng không thể cứu vãn, các bác sĩ đã tiếp cận và chia sẻ với gia đình về khả năng hiến mô, tạng. Dù mất mát quá lớn và đột ngột, gia đình chị T. đã can đảm đưa ra quyết định đầy nghĩa cử: hiến tạng của chị để cứu người.
Em gái chị T. nghẹn ngào nói:
“Tai nạn đến quá bất ngờ. Gia đình tôi bàng hoàng không thể tin nổi. Nhưng sau khi nghe bác sĩ giải thích, chúng tôi đã cố gắng nén nỗi đau để làm điều có ý nghĩa nhất với sự ra đi của chị”.
Cuộc chạy đua giữa đêm để giành lại sự sống cho người khác
Ngay trong đêm 28/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của TS.BS Mai Phan Tường Anh – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các ê-kíp phẫu thuật đã họp khẩn, phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và nhiều bệnh viện lớn để lên phương án lấy và ghép tạng một cách chính xác đến từng phút.
Đúng 4h sáng 29/6, một lễ tri ân trang trọng dành cho người hiến tạng được tổ chức trong không khí lặng lẽ và xúc động ngay trước ca phẫu thuật.
Trái tim và hai quả thận – ba cuộc đời mới
- Trái tim của chị T. đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế, nơi tiến hành ca ghép tim cho một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối. Sau ca mổ, trái tim này đã đập trở lại – một minh chứng kỳ diệu cho vòng tuần hoàn của sự sống.
- Hai quả thận được lấy và ghép thành công cho hai bệnh nhân suy thận mạn tính ngay tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy.
TS.BS Mai Phan Tường Anh xúc động chia sẻ:
“Mỗi cuộc hội chẩn, mỗi quyết định đều thể hiện sự tôn trọng với người hiến và hy vọng lớn lao cho người nhận. Gia đình chị T. đã trao đi những phần quý giá nhất của sự sống”.
Một nghĩa cử sáng mãi giữa đời thường
Việc hiến tạng sau khi chết não không chỉ cứu được nhiều người mà còn góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về sự sống, lòng vị tha và tình người. Trường hợp của chị T. là ca hiến tạng sau chết não thứ ba tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhưng lại để lại dấu ấn sâu sắc bởi hoàn cảnh ra đi đột ngột và quyết định đầy dũng cảm của gia đình.
Nguồn: báo Mới