Site icon Tin360

Người vạch trần vụ “chặt chém” 4,2 triệu đồng/cuốc xe: “Nếu sợ, tôi đã không giúp”

Anh Xuân Trường - người giúp đỡ hai nạn nhân. (Ảnh: VietNamNet)

Thấy hai người dân tộc thiểu số bị lừa gần 5 triệu đồng giữa Thủ đô, anh Xuân Trường không ngần ngại dừng xe giúp đỡ, đưa họ trình báo công an và vạch trần kẻ gian. “Nếu sợ, tôi đã không giúp” – câu nói khiến cộng đồng mạng cảm phục không ngớt.

Bắt gặp hai người dân tộc thất thểu giữa đường

Hai nạn nhân trong vụ việc. (Ảnh: VietNamNet)

Chiều 15/6, trên đường qua ngã tư Nội Bài, anh Xuân Trường bắt gặp một nam thanh niên và một phụ nữ dân tộc thiểu số, vai đeo bao tải, dáng vẻ kiệt sức. Anh dừng xe hỏi thăm và biết họ đang tìm đường về Lào Cai sau khi thăm người thân tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Khi được cho đi nhờ đến trạm thu phí, người phụ nữ bật khóc, kể lại họ vừa bị một nhóm người lừa mất 4,2 triệu đồng cho cuốc taxi và thêm 700 nghìn đồng tiền xe ôm. Anh Trường bức xúc: “Họ xuống Hà Nội lo bệnh cho người thân mà bị lừa như thế, sao tôi có thể làm ngơ?”

Chia sẻ lên mạng, đưa nạn nhân đi trình báo công an

Sau khi biết sự tình, anh Trường không chỉ giúp họ chỗ ăn nghỉ mà còn quay lại vụ việc, chia sẻ lên mạng xã hội và quyết định đưa nạn nhân đến trình báo Công an phường Mỹ Đình 2. Sáng 16/6, anh trực tiếp chở anh Giàng Hồ (25 tuổi) và chị Cư Mủa (32 tuổi, xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, Lào Cai) đến công an.

Cũng trong thời gian này, anh Trường bất ngờ nhận được tin nhắn từ người tự xưng là em trai tài xế taxi. Nội dung xin lỗi và đề nghị trả lại tiền, nhờ anh “tạo điều kiện để anh của em đi làm”. Nhưng anh Trường cương quyết: “Mọi chuyện đã muộn. Không thể lấy hoàn cảnh làm cớ cho hành vi lừa đảo”.

Dũng cảm đối mặt, không sợ bị trả thù

Hai nạn nhân trong vụ việc. (Ảnh: VietNamNet)

Khi được hỏi có sợ bị trả thù không, anh Trường nói thẳng: “Nếu sợ, tôi đã không giúp. Cái sai phải bị phanh phui. Người tốt thì không thể quay lưng khi thấy người khác gặp nạn”.

Được biết, sau khi tiếp nhận trình báo, chiều 16/6, Công an phường Mỹ Đình 2 đã triệu tập 3 người liên quan, gồm tài xế taxi và hai người lái xe ôm. Cơ quan chức năng đã tiến hành dựng lại hiện trường và hoàn tất việc điều tra sơ bộ vào khoảng 17h20 cùng ngày.

Lòng tốt lan tỏa, vụ việc đang tiếp tục điều tra

Vụ việc không chỉ khiến dư luận phẫn nộ về hành vi lừa đảo trắng trợn mà còn làm ấm lòng người dân khi chứng kiến nghĩa cử của anh Xuân Trường. Từ việc giúp đỡ đến lên tiếng công khai, anh đã góp phần không nhỏ trong việc đưa sự thật ra ánh sáng.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng, xử lý theo quy định pháp luật. Trong khi đó, cộng đồng mạng đồng loạt gửi lời cảm ơn và khâm phục tới anh Trường – người đã không chỉ giúp đỡ nạn nhân mà còn dám lên tiếng chống lại cái xấu ngay giữa đời thường.

Theo: VietNamNet