Nguyễn Khanh trộm xe mô tô Kawasaki 300 tại Nghệ An, bị bắt ở Cần Thơ sau khi lộ diện qua TikTok, hiện công an đang điều tra.
- Chấp nhận chồng ngoại tình, miễn anh còn cần vợ con
- Hàn Quốc ngừng phát sóng radio tuyên truyền sang Triều Tiên sau 15 năm
- Putin đã có chuẩn bị, kéo Tập Cận Bình “xuống nước”
Trộm xe mô tô táo tợn ở Vinh Lộc
Ngày 27/8, tại phường Vinh Lộc, Nghệ An, Nguyễn Khanh (sinh năm 1994, Đà Nẵng) đến một cửa hàng xe máy. Anh ta đi cùng một phụ nữ để xem xe. Sau khi kiểm tra hai chiếc xe cũ, Khanh xin lái thử xe Kawasaki Ninja 300. Chiếc xe này có giá khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên, Khanh không quay lại mà chạy xe bỏ trốn. Người phụ nữ đi cùng bị bỏ lại cửa hàng. Cô khai chỉ mới quen Khanh qua mạng xã hội. Chủ cửa hàng, anh Phạm Bá Quang, lập tức báo công an. Sự việc gây bức xúc vì hành vi liều lĩnh của nghi phạm.
Trộm xe mô tô lộ diện trên TikTok
Chiều 30/8, Khanh đến nhà chị D. tại xã Thạnh Phú, Cần Thơ. Trong lúc lướt TikTok, chị N., chị gái của D., phát hiện Khanh giống nghi phạm trong clip trộm xe. Chị nhanh chóng báo tin cho Công an xã Thạnh Phú. Tối cùng ngày, công an mời Khanh về làm việc. Khanh thừa nhận hành vi trộm xe Kawasaki 300 tại Nghệ An. Anh ta khai đã chạy xe về Cần Thơ vào sáng 29/8. Sau đó, Khanh gửi xe qua xe khách để trả lại cửa hàng. Hành động này không giúp anh ta thoát tội.
Quá trình điều tra và cảnh báo cộng đồng
Công an xã Thạnh Phú đang phối hợp với Công an phường Vinh Lộc để làm rõ vụ việc. Khanh hiện bị tạm giữ để điều tra thêm. Vụ trộm xe mô tô gây chú ý bởi sự táo tợn của nghi phạm. TikTok đã góp phần quan trọng trong việc nhận diện Khanh. Cơ quan chức năng khuyến cáo các cửa hàng xe cần cẩn trọng khi cho khách lái thử. Người dân cũng được kêu gọi nâng cao cảnh giác. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo pháp luật.
Theo: Khai Mở