Hành động dũng cảm của nữ y tá cấp cứu người động kinh tại ga Nam Nam Kinh khiến cộng đồng xúc động và gọi cô là “thiên thần đời thường”.
- NSƯT Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 51, để lại nhiều tiếc thương
- Thần đồng 11 tuổi khởi nghiệp bán trà sữa ở chợ đêm
- Bentley tự chế bằng gỗ giá gần 100.000 USD
Nữ y tá cấp cứu người động kinh giữa đám đông
Trong chuyến đi cùng con ngày 12/8, Li Mengyi – y tá tại bệnh viện ở Thiều Quan (Quảng Đông) – đã lao qua toàn bộ nhà ga khi nghe tin có hành khách gặp nạn. Chỉ còn 30 phút trước giờ tàu chạy; cô vẫn quyết định rời khỏi cổng soát vé để đến hỗ trợ.
Người đàn ông đang nằm co giật, miệng đầy máu vì tự cắn lưỡi. Bằng kinh nghiệm, Li xác định bệnh nhân lên cơn động kinh. Trong tình huống khẩn cấp, cô tháo nhẫn, cắn bỏ bộ móng giả để dùng tay trần lấy dị vật trong miệng nạn nhân, ngăn nguy cơ ngạt thở.
Tinh thần nghề nghiệp vượt trên đau đớn
Li cho biết việc cắn bỏ móng giả khiến cô rất đau; nhưng đó là lựa chọn cần thiết để cứu người. Sau khoảng 5 phút chăm sóc, bệnh nhân tỉnh lại và tình hình dần ổn định. Cô cũng hướng dẫn nhân viên nhà ga cách xử trí tiếp theo trước khi quay lại cổng tàu.
Khi gặp lại hai con, Li chỉ còn chưa đầy hai phút để kịp lên chuyến tàu cuối. Cậu con trai nhỏ thừa nhận ban đầu “cảm thấy sợ” nhưng sau đó tự hào khi chứng kiến sự hy sinh của mẹ.
Cộng đồng tôn vinh hành động nhân văn
Video ghi lại sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều bình luận gọi Li là “thiên thần đời thường”, ca ngợi tinh thần trách nhiệm của cô. Một số người cho rằng hành động này càng đặc biệt vì cô vốn chỉ được phép đeo móng giả khi nghỉ phép; nhưng vẫn sẵn sàng hy sinh để cứu người.
Li cho biết, nghe con nói “Mẹ thật vĩ đại, chúng con tự hào về mẹ”, cô cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Hành động của nữ y tá không chỉ cứu sống một sinh mạng; mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm và lòng nhân ái.
Theo: Dân Trí