Site icon Tin360

Phát hiện bé trai 8 tuổi chỉ biết sủa, sống cùng chó trong lều hoang

Cậu bé đã được đưa đi chăm sóc và sẽ có thể đến trường, với sự hỗ trợ của nhóm hoạt động. (Ảnh: Giáo Dục Thời Đại)

Một bé trai 8 tuổi ở Thái Lan sống cùng đàn chó, không biết nói mà chỉ sủa. Em được tìm thấy trong túp lều nghi có liên quan đến ma túy.

Bé trai 8 tuổi chỉ biết sủa gây chấn động dư luận

Ngày 2/7, chính quyền tỉnh Uttaradit, Thái Lan, xác nhận phát hiện một bé trai 8 tuổi trong tình trạng sốc. Em sống biệt lập trong một túp lều hoang tại quận Lap Lae. Bé không biết nói tiếng người, chỉ sủa như chó.

Cậu bé sống cùng mẹ 46 tuổi và anh trai 23 tuổi. Cả hai được xác nhận dương tính với ma túy. Trong căn lều, ngoài em bé còn có sáu con chó là bạn duy nhất.

Bé trai chỉ sống với chó và không được đến trường

Chủ tịch tổ chức bảo vệ quyền trẻ em, bà Paveena Hongsakul, cho biết cậu bé chưa từng được đi học đúng nghĩa. Mẹ em từng nhận trợ cấp giáo dục 400 baht (khoảng 250.000 VND) rồi giữ em ở nhà.

Hàng xóm cho biết gia đình bị cô lập vì có hành vi kỳ lạ. Mẹ bé thường xuyên đi xin tiền ở chùa. Căn lều nơi bé sống nằm trong vùng đỏ về ma túy. Một giáo viên địa phương nói: “Cậu bé không có ai ngoài đàn chó”.

Bé trai được giải cứu và đưa tới trung tâm chăm sóc

Hiệu trưởng địa phương Sophon Siha-ampai đã báo cảnh sát. Một cuộc đột kích được tiến hành, với sự phối hợp của các tổ chức xã hội. Hình ảnh hiện trường cho thấy bé trai bị bao vây bởi nhiều con chó trong khu rừng rậm.

Em hiện đã được đưa vào trung tâm chăm sóc trẻ em. Tổ chức của bà Hongsakul sẽ giám sát quá trình phục hồi, đảm bảo bé được học hành và chăm sóc đúng cách. Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ trao cơ hội cho em có cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Theo: Giáo Dục Thời Đại