Ethan Guo, phi công trẻ người Mỹ, bị kẹt hơn 6 tuần ở Nam Cực do rắc rối pháp lý. Anh đối mặt với khó khăn để tiếp tục hành trình bay vòng quanh thế giới.
- Nhượng lãnh thổ – “Lằn ranh đỏ” của Ukraine trong đàm phán với Nga
- Vệ binh quốc gia được điều động bảo vệ thủ đô Washington
Hành trình bị gián đoạn tại Nam Cực
Ethan Guo, phi công 20 tuổi người Mỹ, khởi hành từ Memphis ngày 31/5/2024 với mục tiêu trở thành người trẻ nhất bay một mình đến mọi châu lục và gây quỹ một triệu USD cho nghiên cứu ung thư trẻ em. Tuy nhiên, hành trình của anh bị gián đoạn khi bị cáo buộc hạ cánh trái phép tại sân bay Teniente Rodolfo Marsh Martin trên đảo King George, Nam Cực, vào ngày 28/6. Đây là tiền đồn quân sự của Chile, nơi Guo bị tạm giữ ngay sau khi hạ cánh.
Theo công tố viên Chile, Guo cung cấp thông tin sai lệch cho kiểm soát không lưu, cố ý đến Nam Cực bất chấp nguy cơ an toàn hàng không. Luật sư của Guo, Jaime Barrientos, giải thích rằng thời tiết xấu và sự cố kỹ thuật buộc anh phải đổi lộ trình từ Punta Arenas (Chile) đến Ushuaia (Argentina) và hạ cánh khẩn cấp tại Nam Cực. Dù đã được kiểm soát viên không lưu cho phép, Guo vẫn bị quân đội Chile bắt giữ và truy tố.
Cuộc sống cô lập giữa mùa đông Nam Cực
Trong hơn sáu tuần bị kẹt tại căn cứ quân sự Chile, Guo sống trong một phòng nhỏ, gần như không được ra ngoài, tổng thời gian ra khỏi doanh trại chỉ khoảng một giờ. Anh ăn bánh mì với bơ vào bữa sáng, trong khi bữa trưa và tối là các món đậu hoặc mì. Wi-Fi chập chờn khiến việc liên lạc với gia đình ở Mỹ rất khó khăn. Guo sụt 9 kg và dành phần lớn thời gian đọc sách, bao gồm bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Foundation của Isaac Asimov. Anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất cô đơn, như bị cô lập hoàn toàn”.
Sinh nhật tuổi 20 của Guo vào tháng 7 diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt. Các binh sĩ Chile tặng anh socola và một chiếc bánh đơn giản, khiến phi công trẻ xúc động. Guo cũng học được vài câu tiếng Tây Ban Nha, chủ yếu là “từ chửi thề”, từ các quân nhân tại căn cứ.
Thách thức để rời Nam Cực và tiếp tục ước mơ
Ngày 11/8, Guo đạt thỏa thuận với cơ quan công tố Chile để tránh xét xử. Anh phải quyên góp 30.000 USD cho quỹ ung thư trẻ em trong 30 ngày, rời Chile ngay khi có thể và bị cấm nhập cảnh trong ba năm. Tuy nhiên, việc rời Nam Cực là một thách thức lớn. Mùa đông khắc nghiệt với băng tuyết, gió mạnh và nhiệt độ dưới 0 độ C khiến việc bay qua eo Drake quá nguy hiểm. Chiếc Cessna của Guo thiếu áo phao, xuồng cứu sinh hợp lệ và hệ thống chống băng, đồng thời nhiên liệu không đủ để quay lại Punta Arenas.
Hiện tại, các chuyến bay thương mại đến Nam Cực bị gián đoạn do mùa đông, và giải pháp duy nhất là thuê tàu hoặc chuyến bay đặc biệt với chi phí đắt đỏ. Guo vẫn đang chờ cơ hội để rời đảo, hoàn thành hành trình bay vòng quanh thế giới và tiếp tục sứ mệnh gây quỹ cho trẻ em mắc bệnh ung thư.
Theo Báo VnExpress