Từ kho logistics khổng lồ ở sát biên giới Trung Quốc đến trung tâm phân loại hàng hóa Bắc Ninh, nhóm phóng viên đã theo sát hành trình của hàng hóa Trung Quốc vào Việt Nam. Đằng sau những cú click mua hàng là cả một cỗ máy khổng lồ vận hành bằng công nghệ, dữ liệu và tốc độ chưa từng có.
- Mẹo ăn uống giúp giảm mỡ gan – Bắt đầu từ thói quen nhỏ
- Tình Cha – Người lặng lẽ mang cả đời mình gửi gắm cho con
- Bà Trương Mỹ Lan đề xuất khắc phục 3 tỷ USD trong trại giam
Việt Nam luôn nằm trong “top khách hàng”
Tại các khu logistics sát biên giới như Hà Khẩu, Bằng Tường, hình ảnh quen thuộc là hàng dài container xếp hàng, sẵn sàng chuyển hàng về Việt Nam. Các nhân viên ở đây nói tiếng Việt thành thạo, hiểu rõ hành vi người tiêu dùng Việt, và có hẳn nhân sự Việt livestream bán hàng bằng tiếng mẹ đẻ trên Shopee, TikTok, Lazada.
Họ không đơn thuần bán hàng – họ hiểu người Việt sẽ mua gì, khi nào, ở đâu. Tất cả nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu tiêu dùng được phân tích liên tục trong các trung tâm điều hành tại Trung Quốc, nơi hàng trăm kỹ sư, chuyên viên đang ngồi theo dõi hành vi mua sắm ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Một lãnh đạo cấp cao của Best Inc – “ông lớn” ngành logistics Trung Quốc – khẳng định với phóng viên: “Đơn hàng được chuẩn bị trước cả khi người Việt kịp nhấn mua.”
Chúng tôi tiếp cận khu công nghiệp logistics thương mại điện tử Trung Quốc – ASEAN tại Hà Khẩu, có diện tích lên đến 128 mẫu, nơi được thiết kế chuyên biệt cho hoạt động bán hàng xuyên biên giới.
Tại đây, người Trung Quốc vận hành kho, tuyển người Việt livestream bán từ mỹ phẩm đến nồi cơm điện, quay video, chốt đơn, đóng gói – tất cả khép kín ngay trong khu. Hàng hóa sau đó được đẩy lên container, làm thủ tục thông quan và đưa về Việt Nam gần như ngay lập tức.
Điều tương tự cũng diễn ra tại Bằng Tường – nơi giáp tỉnh Lạng Sơn. Tại các kho livestream, hàng hóa tràn ngập, xe container nối đuôi nhau hoạt động ngày đêm. Khi vào các sàn TMĐT, người tiêu dùng khó lòng biết mình đang xem livestream từ Trung Quốc hay Việt Nam – ranh giới đã gần như xoá nhoà.
Một đêm biên giới – Sáng giao tận tay người Việt
Chúng tôi theo chân xe container từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) về trung tâm phân loại hàng hóa lớn nhất Đông Nam Á tại Bắc Ninh. Đêm biên giới sáng rực ánh đèn xe, tiếng động cơ hòa lẫn tiếng bộ đàm nhịp nhàng giữa các khâu điều phối hàng.
Tại Bắc Ninh, kho rộng 45.000 m² hoạt động suốt đêm. Máy móc phân loại hàng theo khu vực, công nhân đóng gói, phân luồng – một nhịp điệu vận hành chính xác đến từng giây. Rạng sáng hôm sau, hàng đến tay khách tại Hà Nội, và tiếp tục tỏa đi khắp cả nước.
Từ đêm hôm trước còn trên xe container, sáng nay hàng đã đến cửa nhà. Đó là hành trình chưa đầy 24 giờ, điều mà nhiều năm trước là bất khả.
Cuộc chiến không chỉ là giá – Mà là dữ liệu, tốc độ và công nghệ
Thương mại điện tử xuyên biên giới hôm nay không còn chỉ là cuộc cạnh tranh sản phẩm – mà là cuộc đua công nghệ, dữ liệu và khả năng vận hành siêu tốc. Các doanh nghiệp Trung Quốc đã đi trước với hệ thống logistics toàn diện, livestream chủ động, dự báo hành vi tiêu dùng từ trước khi khách mua hàng.
Len vào trung tâm livestream – Kho vận sát biên giới
Việt Nam, với tư cách là thị trường sôi động và gần Trung Quốc, vừa có lợi thế vừa chịu thách thức lớn. Nếu không kiểm soát tốt, hàng giả, hàng kém chất lượng có thể len lỏi vào thị trường qua con đường “mua hàng online xuyên biên giới”.
Góc nhìn:
Hành trình theo dấu hàng hóa Trung Quốc không chỉ cho thấy một dây chuyền hoàn hảo từ sản xuất – bán – vận chuyển – giao hàng, mà còn gióng lên hồi chuông về sự cần thiết của một cơ chế kiểm soát thị trường minh bạch, lành mạnh.
Trong khi học hỏi mô hình vận hành hiệu quả, chúng ta cũng phải bảo vệ thị trường nội địa khỏi những “kẽ hở” thương mại số.
Theo: Tuổi Trẻ