Rạng sáng 16/6, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực miếu bà Thủy Long (xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, Cà Mau), cuốn trôi một phần sân và công trình phụ xuống sông. Đáng chú ý, khu vực bị sạt lở mới được cải tạo đầu năm, nay đang đe dọa trực tiếp đến nền móng khu chánh điện – trung tâm thờ tự của di tích cấp tỉnh.
- Trạng Quỳnh – -Ấn tượng dân gian trí tuệ và tiếng cười Việt
- Triển khai hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh: Siết chặt quản lý, hỗ trợ chuyển đổi
- Chiêu lừa bắt cóc online tinh vi khiến nhiều người sập bẫy
Sạt lở bất ngờ, thiệt hại hàng trăm triệu đồng
Theo UBND xã Thanh Tùng, đoạn bờ kè dài khoảng 55 mét, sạt lở sâu vào bờ khoảng 15 mét đã làm sụt lún một phần sân miếu bà Thủy Long và kéo miếu ông Hổ (nằm trong khuôn viên) rơi xuống sông. Ước tính thiệt hại ban đầu trên 750 triệu đồng.
Sự việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày khiến người dân địa phương không khỏi lo lắng, nhất là khi khu vực bị ảnh hưởng chỉ cách chân chánh điện vài mét. Hiện trường xuất hiện nhiều vết nứt lớn ở phần sân còn lại.
Công trình vừa trùng tu đã bị phá hủy
Điều đáng tiếc là khu vực vừa bị sạt lở chính là phần sân miếu mới được cải tạo và trùng tu vào đầu năm 2025. Tổng kinh phí cho toàn bộ dự án trùng tu miếu bà Thủy Long lên đến hơn 2,5 tỷ đồng, trong đó có phần bờ kè, nền móng, sân gạch…
Việc một công trình vừa hoàn thành không lâu đã bị thiên tai “tấn công” khiến nhiều người đặt câu hỏi về chất lượng thi công và sự bền vững của kết cấu hạ tầng trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao.
Ứng phó khẩn cấp, lo sạt lở tiếp diễn
Ngay sau sự cố, chính quyền xã Thanh Tùng đã huy động lực lượng tháo dỡ gạch lát sân để giảm áp lực trọng tải và tận dụng vật liệu khi sửa chữa. Đồng thời, địa phương đang lên phương án khắc phục tạm thời và đề xuất cấp trên hỗ trợ nguồn lực.
Theo dự báo, sạt lở có thể tiếp tục xảy ra trong thời gian tới, do đất nền quanh miếu đang có dấu hiệu nứt gãy lan rộng.
Miếu bà Thủy Long – Di tích lịch sử cấp tỉnh hơn 200 năm tuổi
Miếu bà Thủy Long được xây dựng từ khoảng năm 1820, là công trình tín ngưỡng gắn liền với quá trình khai hoang, mở cõi của người Việt ở vùng đất cuối trời Nam. Ngày 8/6/2020, di tích này được UBND tỉnh Cà Mau công nhận là di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh.
Không chỉ là nơi thờ phụng linh thiêng, miếu còn mang ý nghĩa tinh thần, văn hóa và cộng đồng sâu sắc đối với người dân vùng sông nước Cà Mau.
Theo: Tiền Phong