Site icon Tin360

Thực tập sinh Việt bị bắt ở Nhật vì nghi sát hại giáo viên, cướp hơn 10.000 yên

Nghi phạm Đàm Duy Khang đã bị bắt tại tỉnh Saga vào ngày 27/7 với cáo buộc sát hại người khác và cướp tài sản. (Ảnh: Tri thức Việt Nam)

Một thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản vừa bị bắt với cáo buộc giết người và cướp tài sản. Nạn nhân là giáo viên tiếng Nhật đã tử vong tại hiện trường, mẹ của cô cũng bị thương nặng.

Đột nhập giữa ban ngày, giáo viên bị sát hại trước cửa nhà

Ngày 26/7, tại thành phố Imari, tỉnh Saga, Nhật Bản, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra, khiến dư luận địa phương chấn động. Nghi phạm là một thực tập sinh người Việt Nam – Đàm Duy Khang, 24 tuổi – đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc giết người, cướp tài sản và xâm nhập bất hợp pháp.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng chiều ngày 26/7, Khang mang theo một con dao dài và đến trước cửa nhà của Mukumoto Maiko, 40 tuổi – giáo viên tiếng Nhật. Khi mẹ của cô Maiko (khoảng 70 tuổi) ra mở cửa, nghi phạm liền xông vào, dùng dao khống chế hai mẹ con và yêu cầu họ đưa tiền.

Trong quá trình giằng co, nghi phạm đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến cô Maiko tử vong ngay tại chỗ. Mẹ nạn nhân cũng bị thương nghiêm trọng với nhiều vết chém ở vùng cổ và các bộ phận khác trên cơ thể. Hiện bà vẫn đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Camera từ chuông cửa đã ghi lại hình ảnh rõ nét của kẻ đeo khẩu trang, được cho là Đàm Duy Khang, đang tiếp cận và xông vào nhà. Các điều tra viên nhanh chóng trích xuất dữ liệu để khoanh vùng và xác định đối tượng tình nghi.

Tìm thấy hung khí, nghi phạm im lặng khi bị thẩm vấn

Sau khi gây án, Khang được cho là đã lấy đi hơn 10.000 yên (tương đương khoảng 1,7 triệu đồng) rồi rời khỏi hiện trường. Đến tối 27/7, cảnh sát tỉnh Saga đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp nghi phạm. Đàm Duy Khang được xác định là thực tập sinh trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, đang sống tại một ký túc xá gần nơi xảy ra vụ án cùng nhiều thực tập sinh Việt khác.

Tại phòng ở của Khang, cảnh sát tìm thấy một con dao dài khoảng 13,5 cm dính máu, được xác định là hung khí gây án. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ một số tang vật liên quan để phục vụ điều tra.

Khi bị thẩm vấn, nghi phạm không hợp tác và chỉ lạnh lùng nói: “Tôi không muốn nói gì cả.” Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa làm rõ được động cơ cụ thể của hành vi giết người và cướp tài sản. Cảnh sát Nhật Bản đang tiếp tục điều tra để xác định có hay không sự chuẩn bị từ trước cũng như liệu có thêm đồng phạm nào khác liên quan đến vụ án.

Phản ứng từ cộng đồng và cảnh báo về hệ lụy lâu dài

Vụ việc đã khiến dư luận Nhật Bản, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại đây, không khỏi lo lắng và phẫn nộ. Trong những năm gần đây, Nhật Bản đang tiếp nhận hàng nghìn lao động và thực tập sinh đến từ Việt Nam để làm việc và học nghề. Tuy nhiên, một số vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến thực tập sinh khiến hình ảnh người Việt bị ảnh hưởng tiêu cực.

Nhiều chuyên gia cho rằng vụ án sẽ tác động không nhỏ đến chính sách tiếp nhận thực tập sinh nước ngoài của Nhật Bản. Các cơ quan chức năng ở cả hai quốc gia có thể sẽ bị yêu cầu rà soát lại quy trình tuyển chọn, kiểm tra lý lịch và hỗ trợ thực tập sinh trong suốt quá trình học tập và làm việc tại Nhật.

Đây không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là hồi chuông cảnh báo về sự thiếu sót trong việc quản lý và chăm sóc tinh thần, tâm lý cho nhóm lao động trẻ tuổi đang sinh sống xa quê hương. Nhiều người trong số họ gặp áp lực tài chính, thiếu giao tiếp xã hội, bị bóc lột hoặc không có định hướng rõ ràng về tương lai.

Trong khi chờ đợi kết quả điều tra từ phía Nhật Bản, vụ án cũng đặt ra yêu cầu về sự can thiệp của cơ quan ngoại giao Việt Nam nhằm đảm bảo các quyền lợi lãnh sự cho nghi phạm, đồng thời phối hợp điều tra theo đúng quy định của pháp luật quốc tế.

Theo Tri thức Việt Nam