Một vụ việc thương tâm và đầy uẩn khúc xảy ra tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang gây chấn động dư luận. Một người dân phát hiện thi thể người phụ nữ được quấn trong chăn, để bên lề đường vào rạng sáng, nghi do chính con trai ruột mang ra bỏ sau khi bà qua đời. Sự việc đang được công an điều tra làm rõ.
- Chiếu trên – Chiếu dưới: Nếp yêu thương trong nhà Việt
- Phu vi thê cương – Cốt cách gia phong người Việt
- Gia giáo nghiêm minh – Gốc rễ hình thành nhân cách sống
Phát hiện thi thể giữa hẻm nhỏ lúc rạng sáng
Khoảng 5h sáng ngày 25/5, người dân sinh sống tại một con hẻm trên đường Bạch Đằng, phường 2, quận Bình Thạnh, bàng hoàng phát hiện một thi thể phụ nữ được bọc trong chăn, đặt bên đường. Quá bất ngờ và lo sợ, người dân lập tức trình báo lực lượng chức năng.
Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, đồng thời phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Hé lộ danh tính nạn nhân và người liên quan
Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là bà N.T.C.T (63 tuổi), sống cùng con trai là ông N.N.C (37 tuổi) tại địa chỉ gần khu vực phát hiện thi thể.
Từ hình ảnh camera an ninh tại con hẻm, công an ghi nhận vào khoảng 2h28 sáng cùng ngày, một người đàn ông được cho là ông C. đã bế một vật quấn trong chăn – sau đó được xác định là thi thể mẹ mình – mang ra và đặt tại vị trí nạn nhân được tìm thấy.
Lời khai bất ngờ từ người con
Tại cơ quan công an, ông C. khai rằng tối 24/5 khi đi làm về thì phát hiện mẹ mình đã tử vong trong nhà. Trong lúc bối rối và không biết phải xử lý ra sao, ông đã quấn thi thể mẹ lại rồi mang ra bỏ ngoài hẻm.
Người đàn ông này cho biết bản thân không có khả năng tổ chức hậu sự, không biết cách liên hệ cơ quan chức năng, lại sống đơn độc nên đã hành động một cách thiếu suy nghĩ.
Cư dân địa phương bàng hoàng
Nhiều người dân sống xung quanh cho biết hai mẹ con bà T. sống khép kín, ít giao tiếp với hàng xóm. Họ không nghe thấy tiếng động bất thường hay dấu hiệu mâu thuẫn trước khi vụ việc xảy ra.
Một người dân chia sẻ: “Khi biết thi thể bà T. bị con trai bỏ ra ngoài đường như vậy, ai cũng sốc. Dù có chuyện gì thì cũng không thể hành động như vậy được.”
Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
Hiện Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong của bà T., đồng thời điều tra động cơ và trách nhiệm của người con trong vụ việc này.
Các chuyên gia pháp luật nhận định, nếu xác minh được rằng hành vi của người con gây ảnh hưởng đến vệ sinh, an ninh trật tự công cộng, hoặc có yếu tố che giấu, phi tang thì hoàn toàn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.
Nguồn: Tuổi trẻ