Ngay từ nửa đêm rạng sáng 30/4, giữa lòng Sài Gòn rực rỡ cờ hoa, người dân nơi đây đã góp từng việc nhỏ để cùng nhau tạo nên một ngày hội lớn – ngày thống nhất non sông.
- Lương hưu: Hơn 3,4 triệu người được chi trả trước lễ 30/4
- Việt Nam đàm phán thương mại với Mỹ trong tuần này
- Người nổ súng ở Vĩnh Long tử vong sau khi tự sát
Tấm lòng người ngoại quốc yêu Việt Nam
0h30 tại góc đường Pasteur, quận 1 – nơi sẽ cấm xe phục vụ lễ diễu binh – một nồi nước sâm lớn vừa được chia thành từng chai nhỏ mát lạnh. Người phát nước là anh Timothée Rousselin (39 tuổi), một đầu bếp người Pháp đã gắn bó nhiều năm với TP HCM, cùng vợ – chị Nhung. Họ không quản đêm khuya, đứng phát nước mát miễn phí cho người dân, chiến sĩ hậu cần, cựu chiến binh.
“Trời rất nóng, tôi chỉ mong mọi người cảm thấy dễ chịu hơn”, chị Nhung mỉm cười khi trao từng chai nước. Còn anh Timothée thì bày tỏ: “Tôi ấn tượng mạnh với không khí lễ hội nơi đây. Người dân mặc áo cờ, vẫy cờ mỗi ngày – đầy tự hào và vui tươi”.
Bạn trẻ thổi bùng khí thế bằng sắc cờ đỏ
Từ chiều 29/4, nhóm sinh viên do Vũ Dương, 20 tuổi, đứng ra kêu gọi đã đứng dàn hàng tại công viên Lê Văn Tám để trao tay 1.000 lá cờ. Những lá cờ nhỏ, nhưng rực rỡ niềm tin. Dương chia sẻ nhóm đã cùng nhau quyên góp hơn 2,5 triệu đồng, dành nửa tháng chuẩn bị chỉ để “lan tỏa tình yêu nước, cùng hòa nhịp với người dân thành phố”.
Không chỉ người đi bộ, nhiều tài xế công nghệ cũng dừng xe để xin một lá cờ, cắm lên đầu xe như một niềm tự hào.
Hoa hồng thay lời cảm ơn
Cũng trong đêm, chị Ngọc Ánh, 25 tuổi, thức trắng để chuẩn bị 200 bông hồng tươi – gửi đến các chiến sĩ và người đi xem diễu binh như một lời tri ân. Những bông hoa được đặt ở chợ Hồ Thị Kỷ, giao lúc 1h sáng.
“Nhìn các bạn trẻ khắp nơi phát nước, làm áo cờ, tặng bánh, mình được truyền cảm hứng. Ai cũng góp một phần nhỏ để tạo nên không khí này”, Ánh chia sẻ, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Một đêm – một thành phố – một tinh thần
Từ Bến Bạch Đằng đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, từ Lê Lợi đến chợ Bến Thành, hàng nghìn người đã đổ về trung tâm từ trưa 29/4. Người người cùng nhau chung tay: chai nước mát, lá cờ nhỏ, đóa hoa tươi – tất cả gói ghém tinh thần dân tộc, gói ghém lời yêu đất nước theo cách bình dị nhất.
Ngày đại lễ không chỉ là ký ức lịch sử – mà là hiện tại sống động, nơi mỗi công dân đều đang viết tiếp một chương hào hùng bằng lòng yêu nước, sẻ chia và tự hào.
Nguồn: VnExpress