Site icon Tin360

Trở về nhà sau bản án 7 năm vì tham ô 10 triệu, hiệu trưởng khẳng định 1 câu chắc nịch

Ông Trần Văn Tâm chia sẻ về vụ việc tại nhà riêng (Ảnh Vietnamnet)

Sau hơn một năm bị tạm giam, ông Trần Văn Tâm – nguyên hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (Cà Mau) – đã được thay biện pháp tạm giam bằng bảo lãnh tại ngoại. Trong khi vụ án về cáo buộc tham ô trên 10 triệu đồng vẫn trong quá trình điều tra lại, ông Tâm chia sẻ xúc động sự quan tâm từ gia đình, đồng nghiệp và học trò, đồng thời nguyện được xem xét một cách “thấu tình, đạt lý” để sớm trở lại với công việc và đóng góp cho ngành giáo dục.

Hoàn cảnh tạm giam và quyết định tại ngoại đặc biệt

Ông Trần Văn Tâm bị bắt tạm giam từ ngày 15 tháng 8 năm 2024, với cáo buộc tham ô khoảng 10,7 triệu đồng thông qua việc sử dụng hóa đơn khống để thanh toán chi phí mua vật tư làm thiết bị cho trường, dù bản thân ông tự làm các vật dụng phục vụ giảng dạy. Tuy nhiên, vào ngày 16 tháng 8 năm 2025, Viện KSND khu vực 5 (Cà Mau) quyết định thay thế biện pháp tạm giam bằng bảo lãnh tại ngoại. Lý do là ông đã chủ động khắc phục hậu quả, được đánh giá có nhân thân tốt, địa chỉ cư trú rõ ràng, và gia đình có đơn xin bảo lãnh.

Kháng cáo và đánh giá lại bản án sơ thẩm

Theo bản án sơ thẩm ngày 17/2/2025, tòa sơ thẩm cấp huyện Ngọc Hiển tuyên phạt ông Tâm 7 năm tù về tội Tham ô tài sản, với lý do chiếm đoạt cận 10,7 triệu đồng từ nguồn kinh phí nhà trường. Ông cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo trong vòng 2 năm sau khi mãn hạn hình phạt và tịch thu số tiền này sung công quỹ . Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm diễn ra ngày 6/5/2025, tòa tỉnh Cà Mau đã quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại. Lý do là quá trình tố tụng ban đầu có nhiều vi phạm như không ghi lời khai đầy đủ, không đưa người đại diện hợp pháp của nhà trường tham gia tố tụng, khiến kết luận thiệt hại thực tế chưa đủ cơ sở vững chắc.

Lời bộc bạch đầy cảm xúc và niềm hy vọng hướng về tương lai

Khi được cho tại ngoại, ông Tâm tâm sự vừa “mừng vừa lo”: mừng vì được trở về bên gia đình, nhưng lo vì vẫn chưa rõ tương lai vụ án sẽ đi về đâu. Ông thừa nhận mình sai khi chưa tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tài chính và sử dụng hóa đơn không hợp lệ, nhưng nhấn mạnh: không có mục đích trục lợi cá nhân và các sản phẩm được làm đã góp phần vào hoạt động giáo dục của nhà trường. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến vợ con, đồng nghiệp và học trò đã dành sự động viên trong suốt giai đoạn vừa qua. Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn vụ việc sẽ được các cơ quan chức năng xem xét theo hướng “thấu tình, đạt lý” để ông có cơ hội quay trở lại cống hiến trong ngành giáo dục.

 Theo Báo Vietamnet