Site icon Tin360

Trump: ‘Đã kiểm soát hoàn toàn không phận Iran’

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Canada ngày 16/6. (Ảnh VnExpress)

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố “chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn không phận Iran”, đồng thời kêu gọi Tehran đầu hàng vô điều kiện. Giữa lúc chiến sự giữa Israel và Iran chưa hạ nhiệt, phát ngôn này khiến dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng Mỹ đã can dự sâu hơn vào cuộc xung đột?

Mỹ ‘kiểm soát bầu trời Iran’ – Trump lên tiếng đầy ẩn ý

Ngày 17/6, ông Trump tuyên bố: “Chúng tôi đã kiểm soát toàn diện vùng trời Iran”, dù không nói rõ ai là “chúng tôi”. Ông khẳng định các hệ thống giám sát, phòng thủ của Iran “không thể sánh với những gì nước Mỹ chế tạo”. Ông nhấn mạnh: “Không ai làm tốt hơn nước Mỹ”.

Trump cảnh báo lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Khamenei, vẫn “an toàn” vì Mỹ chưa muốn hành động. “Chúng tôi biết ông ta ở đâu. Nhưng chưa muốn hạ ông ấy… Hãy đầu hàng vô điều kiện”, ông nói thẳng.

Israel hưởng lợi, nghi vấn Mỹ hậu thuẫn chiến dịch

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter bày tỏ lòng biết ơn: “Hệ thống như THAAD đã cứu sống hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người trong những ngày qua”. Ông tiết lộ Tel Aviv đã đề nghị Washington thiết lập trạng thái phòng thủ.

Trong khi đó, dữ liệu hàng không ghi nhận ít nhất 32 máy bay tiếp dầu KC-135R và KC-46A của Mỹ rời căn cứ trong ngày 16/6, bay hướng Đông qua Đại Tây Dương đến châu Âu và Trung Đông – dấu hiệu Mỹ có thể đang hỗ trợ hậu cần chiến lược cho đồng minh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng xác nhận: Mỹ điều thêm lực lượng đến Trung Đông để tăng cường bảo vệ binh sĩ và căn cứ quân sự tại khu vực.

Israel – Iran đọ sức: Hơn 1.800 thương vong sau 5 ngày

Cuộc xung đột khởi phát ngày 13/6 khi Israel mở chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy”, không kích phủ đầu khiến nhiều chỉ huy quân sự và chuyên gia hạt nhân Iran thiệt mạng.

Iran lập tức đáp trả bằng “Lời hứa Đích thực 3”, kéo hai bên vào vòng xoáy ăn miếng trả miếng, khiến hàng trăm dân thường thương vong.

Theo thống kê, Iran đã có ít nhất 224 người chết, 1.227 người bị thương. Phía Israel ghi nhận 24 người thiệt mạng và 592 người bị thương, phần lớn là dân thường.

Theo: VnExpress