Lê Phạm Hiểu Ly, biệt danh Ly Meo, 24 tuổi, bị truy nã vì không tố giác băng giang hồ buôn ma túy từ Tam Giác Vàng về TP HCM.
- Công an triệt phá “tập đoàn lừa đảo qua mạng lớn nhất từ trước đến nay”
- Bé trai kêu cứu tại phường Kiến Hưng: Hoàn cảnh xót xa được người thân hé lộ
- Giác quan thứ sáu của chim – Giải mã la bàn sinh học giúp chúng vượt ngàn dặm
Truy nã hotgirl vì không báo cáo tội phạm
Ngày 15/9, Công an TP HCM khởi tố và phát lệnh truy nã Lê Phạm Hiểu Ly, 24 tuổi, biệt danh Ly Meo, về tội Không tố giác tội phạm. Cô bị cáo buộc biết hoạt động buôn ma túy của một băng giang hồ từ Tam Giác Vàng nhưng không trình báo. Ly nổi bật trên mạng xã hội với vẻ ngoài thu hút, thường đăng ảnh cuộc sống xa hoa, có hàng chục nghìn người theo dõi. Khi hành vi bị phát hiện, cô đã rời khỏi nơi ở tại Bình Dương (nay thuộc TP HCM).
Vụ việc thuộc chuyên án triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn từ Tam Giác Vàng về TP HCM và các tỉnh lân cận. Đầu năm 2024, Công an quận Tân Bình phát hiện nhóm tội phạm do Phạm Công Chánh cầm đầu. Ban Giám đốc Công an TP HCM lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng giám sát nhóm này trong thời gian dài.
Hotgirl dính líu băng nhóm ma túy cộm cán
Chiều 22/2/2024, lực lượng công an đột kích căn hộ tại Leontina Apartment, đường Ngô Bệ, phường 13, quận Tân Bình cũ, bắt giữ Phạm Công Chánh cùng gần 8 kg ma túy giấu trong gói trà. Tiếp tục điều tra, cơ quan chức năng bắt Phan Văn Trung, 28 tuổi, và phối hợp với Bà Rịa – Vũng Tàu bắt Lai Vi Thiệu, 26 tuổi. Cả hai từng làm việc tại casino ở Campuchia, hợp tác với tội phạm vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam.
Đường dây này có hơn 20 thành viên, nhiều người là giang hồ khét tiếng. Ly Meo bị xác định biết về hoạt động của nhóm nhưng không thông báo, dẫn đến cáo buộc không tố giác tội phạm. Chuyên án này cho thấy sự phức tạp của mạng lưới ma túy xuyên quốc gia.
Vụ bắt trùm giang hồ Lê Thanh Tú
Cơ quan điều tra xác định Lê Thanh Tú, biệt danh Cơ, 42 tuổi, là nhân vật chủ chốt trong đường dây. Hắn sống cùng người tình tại một căn nhà ở phường 14, quận Gò Vấp. Khi trinh sát tiếp cận, Tú phát hiện và nhảy lên taxi để trốn chạy. Hắn rút súng chĩa vào cảnh sát nhưng súng không nổ do kẹt đạn. Trong lúc giằng co, súng của một trinh sát vô tình nổ hai phát, may mắn không ai bị thương. Tú bị bắt ngay tại chỗ.
Để che giấu hành vi, Tú mang theo mảnh giấy ghi “vật này tôi nhặt được, đang mang nộp cho công an”. Hắn khai nhận lô hàng gồm 11 kg ketamin, 6 kg ma túy đá, và 10 bánh heroin, nhưng đã phi tang. Công an kiểm tra nơi nghi vấn, hút 800 khối nước thải từ bồn cầu, phát hiện dấu vết nhiều loại ma túy, trở thành bằng chứng quan trọng cho vụ án.
Theo: Khai Mở