Liên quan đến vụ việc bé trai 10 tháng tuổi tử vong tại một điểm giữ trẻ không phép ở Tiền Giang, trong máu được phát hiện có nồng độ cồn bất thường, người cha đã có đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ nguyên nhân cái chết của con, sau khi vụ án bị tạm đình chỉ điều tra.
- Tài xế Toyota Yaris gây tai nạn liên hoàn ở Kim Giang rồi bỏ trốn, hai người nhập viện
- Làm sao để nhận diện thuốc giả? Người bệnh cần biết để tự bảo vệ mình
- Yến sào giả tràn lan trên TikTok, doanh nghiệp lo mất thị trường ngay tại nội địa
Bất ngờ tử vong khi đang gửi tại điểm giữ trẻ
Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Sơn (42 tuổi, quê Bình Phước, tạm trú huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) cho biết đang nỗ lực tìm kiếm công lý sau cái chết đột ngột của con trai là bé Đ.L.M.C. (sinh ngày 23/2/2024).
Ngày 16/12/2024, ông Sơn đưa hai con đến gửi tại điểm giữ trẻ của bà Bùi Thị Hồng (68 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tân Lập 1). Ông kể, sáng hôm đó bé C. hoàn toàn khỏe mạnh, vui vẻ, không có biểu hiện bất thường.
Tuy nhiên, đến khoảng 14h cùng ngày, ông nhận được thông báo từ cơ sở giữ trẻ rằng bé gặp sự cố. Khi đến nơi, ông bàng hoàng thấy con trai đã tím tái, lạnh ngắt, không còn dấu hiệu sự sống. Bé được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Kết luận pháp y gây hoang mang: Có nồng độ ethanol trong máu
Theo tài liệu từ cơ quan chức năng, trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang đã tiến hành khám nghiệm tử thi vào tối 16/12/2024. Gần hai tháng sau, ngày 7/2/2025, kết luận giám định được công bố, ghi nhận:
- Nguyên nhân tử vong: Suy tim cấp, suy hô hấp cấp, viêm phổi tắc nghẽn
- Đáng chú ý: Trong mẫu máu và phủ tạng có ethanol (cồn) với nồng độ 96,78mg/100ml, không phát hiện chất độc khác
Điều này khiến gia đình nạn nhân vô cùng hoang mang vì bé mới 10 tháng tuổi, không thể tiếp xúc với rượu bia. Đồng thời, nghi vấn hóc dị vật, sặc sữa hoặc nguyên nhân từ việc chăm sóc thiếu chuyên môn cũng chưa được làm rõ.
Tạm đình chỉ điều tra vì chờ giải thích pháp y
Ngày 17/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang ra thông báo tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm, với lý do đang chờ giải thích bổ sung từ Trung tâm pháp y về vai trò của nồng độ cồn trong nguyên nhân tử vong.
Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng việc đình chỉ khi còn nhiều điểm chưa rõ là “không hợp lý”. Ngày 21/4, ông gửi đơn kiến nghị phục hồi điều tra tới Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh Tiền Giang, yêu cầu làm rõ các tình tiết chưa được làm sáng tỏ.
Phản ánh bất thường: Không rõ nguyên nhân trực tiếp, điểm giữ trẻ không phép
Theo ông Sơn, nhiều yếu tố nghi ngờ chưa được làm rõ:
- Bé hoàn toàn khỏe mạnh trước khi tử vong
- Có dấu hiệu sặc, tím tái, vết thương trên trán
- Kết luận pháp y không phân tích rõ về đường thở, khí quản
- Phát hiện ethanol trong máu trẻ sơ sinh là điều bất thường
- Cơ sở giữ trẻ nơi bé tử vong không có giấy phép, người trông trẻ không có chuyên môn
Công an tỉnh Tiền Giang phục hồi điều tra
Sau phản ánh của báo chí và đơn kiến nghị của gia đình, ngày 24/4, Công an tỉnh Tiền Giang đã chính thức phục hồi điều tra vụ việc.
Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh, xác nhận đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân cái chết của bé Đ.L.M.C. và sẽ cung cấp thông tin khi có kết quả chính thức.
Liên quan đến nghi vấn về nồng độ ethanol, Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang đã chuyển yêu cầu giám định đến Phân viện Pháp y quốc gia tại TP.HCM. Ngày 24/4, phân viện phản hồi: “Không giám định độc tính và không đủ cơ sở xác định khả năng gây ngộ độc ethanol trong trường hợp này”.
Gia đình bé C. cho biết chưa được tiếp cận văn bản giám định của phân viện, và tiếp tục mong muốn cơ quan điều tra công khai kết quả để đảm bảo minh bạch, khách quan.
Theo tìm hiểu, điểm giữ trẻ của bà Bùi Thị Hồng được mở từ đầu năm 2022 nhưng không có giấy phép kinh doanh, người trực tiếp chăm trẻ là con ruột và con dâu bà Hồng, đều không có chứng chỉ hay bằng cấp liên quan đến chăm sóc trẻ em.
Người cha mong tìm được công lý cho con
“Con tôi chưa đầy một tuổi, tử vong với quá nhiều điểm bất thường, nhưng mọi việc cứ bị đình lại. Tôi chỉ mong sự thật được làm rõ, không để nỗi đau này tái diễn với gia đình khác”, ông Đỗ Sơn chia sẻ trong nước mắt.
Theo: Vietnamnet