Sau gần một tuần nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể anh Nguyễn Quốc Mạnh – du khách mất tích trong rừng Cúc Phương (Ninh Bình), cách vị trí để lại ba lô và giấy tờ khoảng 500m.
- Y học hạt nhân: Hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư phổi
- Tâm linh có thể đo lường? Khi khoa học bắt đầu giải mã những điều vô hình
- Người tốt không sống lâu và bí ẩn nhân quả
Phát hiện thi thể trong rừng sâu
Chiều 19/8, cơ quan công an và viện kiểm sát tỉnh Ninh Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú TP Hải Phòng).
Nạn nhân được tìm thấy tại hố núi phía sau động Sơn Cung, nơi ít người qua lại. Vị trí này cách cửa động – nơi anh Mạnh để lại ba lô, điện thoại và giấy tờ – khoảng 500m.
Quá trình tìm kiếm gian nan
Khu vực nạn nhân tử vong nằm sâu trong rừng, không có sóng điện thoại, khiến việc liên lạc của lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Suốt 6 ngày qua, các đội tìm kiếm phải dùng bộ đàm để trao đổi, nhiều khu vực hoàn toàn không thể kết nối sóng.
Diễn biến trước khi mất tích
Ngày 13/8, anh Mạnh đến Vườn quốc gia Cúc Phương thuê phòng nghỉ tại khu Bống, cách cổng vườn khoảng 20km. Sáng 14/8, anh đi bộ tham quan tuyến quanh cây chò nghìn năm, ghé động Sơn Cung rồi để lại ba lô và điện thoại tại cửa hang trước khi mất tích.
Chiều cùng ngày, du khách khác phát hiện chiếc ba lô có giấy tờ tùy thân và báo cho kiểm lâm. Sau đó, lực lượng chức năng vào cuộc tìm kiếm.
Theo Báo Dân trí