Xe tải lật khiến 4 tấn vải thiều đổ ra đường. Khi chủ xe quay lại, hàng chục người đã “hôi của”, bất chấp can ngăn. Sự việc gây phẫn nộ cộng đồng.
- Xe buýt dừng giữa đại lộ ở TPHCM đón khách trái quy định
- Cựu lãnh đạo PJICO bị bắt vì nhận hối lộ
- Va chạm ngã xuống đường, hai vợ chồng bị xe tải cán tử vong thương tâm
Xe tải gặp nạn giữa đêm, tài sản đổ ra đường
Khoảng 23h50 ngày 5/7, chị Bùi Thị Lịch (38 tuổi) lái xe tải chở 4 tấn vải thiều từ Hà Nội về Phú Thọ thì gặp tai nạn tại xã Dân Hòa (Thanh Oai, Hà Nội). Xe lật úp, toàn bộ vải đổ ra đường.
Nhận được hỗ trợ, vợ chồng chị đưa xe vào gara sửa chữa cách đó khoảng 2 km. Do vội vàng khắc phục sự cố, họ không kịp thu gom hàng hóa.
Trở lại hiện trường, bất lực nhìn cảnh “hôi của”
Khoảng 4h sáng 6/7, vợ chồng chị Lịch quay lại thì thấy hàng chục người đang xúm vào nhặt vải. Dù chị cố gắng giải thích đó là tài sản cá nhân, nhiều người vẫn ngang nhiên mang đi. Không thể ngăn cản, chị đành bất lực rời đi trong nước mắt.
Đoạn video ghi lại sự việc được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn dư luận phẫn nộ, chỉ trích hành vi “hôi của vô đạo đức”, trong khi một số người cho rằng do tưởng đó là hàng hóa bị bỏ.
Chính quyền vào cuộc, nhiều người gửi tiền xin lỗi
UBND xã Dân Hòa xác nhận có vụ việc xe tải lật và người dân nhặt vải, cho biết tài xế không trình báo ngay sau tai nạn. Công an đã được giao điều tra, làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản.
Đáng chú ý, sau khi sự việc gây xôn xao, một số người từng nhặt vải đã chủ động liên hệ trả lại tiền, có người gửi lời xin lỗi. Đến chiều 7/7, chị Lịch cho biết đã nhận được hơn 9 triệu đồng hỗ trợ, một phần do cộng đồng mạng ủng hộ.
Theo:Vnexpress