Site icon Tin360

Bế con 9 ngày tuổi đến tòa lãnh án: Giọt nước mắt muộn màng của người mẹ nghiện ma túy

tổ chức sử dụng ma túy

Bị cáo Phan Thị Thúy tại phiên tòa xét xử tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. (Ảnh: Chụp màn hình báo Công an Đà Nẵng).

Ngày 29/5, TAND khu vực 11 – Đà Nẵng tuyên phạt Phan Thị Thúy 3 năm tù về tội tổ chức sử dụng ma túy khi bị cáo bế theo con nhỏ mới 9 ngày tuổi dự phiên tòa.

Phan Thị Thúy cùng đồng bọn lãnh án tù vì tổ chức sử dụng ma túy

Chiều 29/5/2026, Phan Thị Thúy bế con trai mới 9 ngày tuổi đến TAND khu vực 11 – Đà Nẵng để tham dự phiên tòa xét xử với gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Trước khi phiên tòa bắt đầu, bị cáo đã phải gửi con nhỏ cho mẹ ruột bế giúp để bước vào phòng xét xử thực hiện các thủ tục tố tụng. Đây là lần xuất hiện đầy cay đắng của người mẹ có nhân thân xấu sau khi vừa trải qua kỳ sinh nở được ít ngày.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án và lời khai tại tòa, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Phan Thị Thúy 3 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hai đồng phạm khác là Đoàn Anh Linh bị tuyên 11 năm 6 tháng tù và Nguyễn Viết Long nhận mức án 8 năm tù. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, bị cáo Thúy đã được tòa cho phép tạm hoãn thi hành án tù.

Sau khi nghe bản án dành cho mình, bị cáo Thúy đã òa khóc nức nở ngay tại phòng xử án vì sự hối hận muộn màng về những lỗi lầm đã gây ra. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người mẹ trẻ chứa đựng nỗi đau về quá khứ lầm lạc và sự lo lắng cho tương lai của các con. Bị cáo hứa trước tòa sẽ hướng thiện, làm lại cuộc đời để chăm sóc và dạy bảo 3 đứa con thành người có ích.

Mẹ của bị cáo Thúy xót xa chia sẻ rằng tuổi trẻ của con gái vốn lêu lổng, đi theo đám bạn xấu nên nhiều lần vi phạm pháp luật dù gia đình đã khuyên bảo. Bà đau lòng khi nghĩ đến cảnh một mình phải chăm lo cho 3 đứa cháu ngoại trong khi cả con gái và con rể đều vướng vòng lao lý. Mong ước lớn nhất của bà là con gái biết hối cải để sau này ra tù tâm làm ăn lương thiện

Diễn biến vụ án tổ chức sử dụng ma túy trong lúc đang mang thai

Vụ án khởi nguồn từ mối quan hệ giữa Phan Thị Thúy và Đoàn Anh Linh khi cả hai chung sống với nhau như vợ chồng và có 2 con chung. Cả hai đều có nhân thân rất xấu, trong đó Linh từng nhiều lần vào tù về tội trộm cắp và đánh nhau. Thúy cũng từng 2 lần vào trung tâm giáo dục và bị phạt 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản vào năm 2012.

Tối 26/11/2025, Đoàn Anh Linh mua 3 gói ma túy với giá 300.000 đồng tại khu vực chợ Lạc Thành rồi mang về nhà tại xã Đại Lộc để sử dụng. Linh sử dụng một phần ma túy bằng bộ dụng cụ tự chế, phần còn lại được cất giấu kỹ trong tủ gỗ và hiên nhà để dùng dần. Lúc này, Thúy đang mang thai đứa con thứ 3 nhưng vẫn sinh sống trong môi trường đầy rẫy ma túy do Linh tạo ra.

Sáng 27/11/2025, khi Nguyễn Viết Long đến nhà chơi, Linh đã chủ động rủ Long cùng sử dụng số ma túy còn lại trong tủ gỗ. Trong quá trình hai đối tượng đang hút ma túy, Thúy xuất hiện và cũng cầm bộ dụng cụ để cùng tham gia “cuộc chơi”. Dù biết Thúy đang mang thai gây nguy hiểm cho thai nhi nhưng Linh không hề có hành động ngăn cản mà vẫn để mặc cho bị cáo sử dụng.

Khi các đối tượng đang trong trạng thái “phê” ma túy thì lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Công an xã Đại Lộc bất ngờ ập vào bắt quả tang. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định cả Linh, Long và Thúy đều dương tính với ma túy loại Methamphetamine. Toàn bộ tang vật liên quan đến hành vi tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy đã bị cơ quan công an thu giữ tại hiện trường.

Theo: Báo Công an Đà Nẵng