Site icon Tin360

Cảm phục người đàn ông cứu cô gái đuối nước giữa sông Thạch Hãn

Anh Phúc (ở trần) đã cùng nhiều người khác cứu giúp một phụ nữ đuối nước (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Hành động dũng cảm của anh Lê Ngọc Phúc – người đã nhanh trí tìm cách cứu cô gái đang chới với giữa dòng sông Thạch Hãn – đang được cộng đồng lan tỏa và ngợi khen.

Phát hiện người gặp nạn giữa dòng nước xiết

Sáng 24-5, anh Lê Ngọc Phúc (43 tuổi, trú tại phường An Đôn, thị xã Quảng Trị) đang trên đường trở về nhà sau buổi chụp hình thì bất ngờ thấy nhiều người tụ tập trên cầu Thạch Hãn. Dưới dòng sông sâu, một phụ nữ đang vật lộn trong dòng nước, dấu hiệu kiệt sức rõ rệt.

Nhận định tình hình cấp bách nhưng không thể nhảy từ trên cầu xuống do quá cao, anh Phúc ngay lập tức chạy dọc theo bờ sông, tìm kiếm phương tiện tiếp cận. Phát hiện một chiếc thuyền máy đang neo ở bờ bắc, anh vừa chạy vừa hô to: “Cứu người! Cứu người!” để nhờ sự giúp đỡ.

Hành động quyết đoán, cứu người trong gang tấc

Thuyết phục được hai người trên thuyền cùng lao ra giữa sông, anh Phúc nhanh chóng cởi bớt áo quần cho tiện xuống nước. Khi thuyền tiếp cận được nạn nhân, anh lập tức nhảy xuống, lật ngửa nạn nhân để đầu ngóc lên mặt nước, rồi dùng chân kẹp, một tay giữ người, một tay bám vào thuyền dìu vào bờ.

Lên đến nơi an toàn, anh cùng người dân tiến hành sơ cứu. Sau khi thấy nạn nhân đã tỉnh táo hơn và xe cấp cứu đã được gọi tới, anh Phúc và hai người hỗ trợ rời đi, không để lại tên tuổi.

Lặng lẽ sau hành động đẹp

Trò chuyện vào buổi tối cùng ngày, anh Phúc chia sẻ: “Tôi nghĩ đơn giản thôi, thấy ai hoạn nạn thì giúp. Cô gái may mắn vì có thuyền, có người hỗ trợ. Nếu không có họ, tôi cũng khó mà làm được gì.”

Anh cho biết thêm, trong cuộc sống hàng ngày, khi gặp người gặp nạn trên đường, anh đều cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình. “Mình giúp người khác hôm nay, biết đâu sau này mình gặp chuyện, cũng có người chìa tay ra.”

Cộng đồng cảm kích, chính quyền vào cuộc tìm người cứu nạn

Theo Công an phường An Đôn, khoảng 9h sáng 24-5, người dân phát hiện một xe máy cùng đồ đạc cá nhân để lại trên cầu Thạch Hãn. Bên dưới sông là một người phụ nữ đang chới với, có dấu hiệu đuối nước.

Sau khi được cứu và sơ cứu tại chỗ, nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, giữ được tính mạng. Người đàn ông cứu nạn rời đi trong im lặng, không nêu danh tính.

Chiều cùng ngày, Công an phường An Đôn đã tiến hành xác minh, làm rõ người cứu nạn là anh Lê Ngọc Phúc, và dự kiến sẽ có hình thức biểu dương, ghi nhận hành động đẹp này.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp

Hành động kịp thời, can đảm nhưng khiêm nhường của anh Phúc đang được cộng đồng mạng chia sẻ mạnh mẽ. Nhiều người bày tỏ lòng cảm phục và mong muốn những việc làm đẹp như thế sẽ ngày càng lan rộng, truyền cảm hứng về tinh thần tương thân tương ái trong xã hội.

Nguồn: Tuổi Trẻ