Site icon Tin360

Câu chuyện hiếu thảo của tân dược sĩ Phạm Trung Trí Dũng

Lòng hiếu thảo.

Trí Dũng cõng mẹ lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp Dược sĩ loại xuất sắc, ngày 24/1. (Ảnh: Chụp màn hình báo Khai Mở)

Phạm Trung Trí Dũng đã chứng minh rằng lòng hiếu thảo có thể biến thành sức mạnh phi thường để vượt qua những nghịch cảnh khắc nghiệt nhất của số phận.

Lòng hiếu thảo qua những chặng đường gian nan

Lễ tốt nghiệp ngành Dược năm nay tại TP.HCM không chỉ tôn vinh những thành tích học tập mà còn tôn vinh một câu chuyện nhân văn sâu sắc. Phạm Trung Trí Dũng, ở tuổi 34, đã cõng người mẹ đang lâm bệnh nặng lên sân khấu để cùng chia sẻ niềm vui nhận bằng tốt nghiệp. Hành động này là kết quả của một quá trình 5 năm dài đằng đẵng anh vừa đi học vừa chăm sóc cha mẹ bệnh tật.

Trước đó, Dũng đã phải đưa ra một quyết định khó khăn là rời bỏ công việc kỹ thuật điện để trở về quê hương Gò Công. Chứng kiến cha bị tai biến và mẹ ngày một gầy mòn vì tuổi tác, anh nhận thấy trách nhiệm của người con phải được đặt lên hàng đầu. Quyết định quay lại đại học ở tuổi 29 không phải để tìm kiếm danh vọng, mà để có kiến thức chăm sóc người thân.

Quá trình học tập của anh là một chuỗi những ngày dài di chuyển giữa hai địa phương. Mỗi tuần, anh dành những ngày làm việc để học tập tại trường và thực hành thí nghiệm, còn những ngày nghỉ để chăm sóc gia đình. Anh không quản ngại khó khăn, tranh thủ mọi thời gian rảnh để chuẩn bị bữa ăn và đưa cha đi vật lý trị liệu, thể hiện sự tận tâm hiếm có.

Lòng hiếu thảo biến thành động lực học tập

Khi mẹ anh mắc bệnh ung thư phổi, gánh nặng trên vai Dũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Anh phải đối mặt với áp lực tâm lý khi người thân yêu nhất đang dần suy kiệt sức khỏe. Thay vì gục ngã, anh lấy đó làm động lực để học tập chăm chỉ hơn, với hy vọng mẹ sẽ kịp nhìn thấy anh đứng trên bục vinh quang của một dược sĩ xuất sắc.

Dũng đã phải nỗ lực gấp nhiều lần so với các sinh viên khác để theo kịp chương trình học. Anh thường xuyên sử dụng máy ghi âm để nghe lại các bài giảng của thầy cô trong lúc làm việc nhà hoặc di chuyển trên đường. Sự nghiêm túc và tinh thần tự học của anh đã giúp anh đạt được điểm trung bình gần như tuyệt đối, một thành tích đáng nể đối với bất kỳ sinh viên nào.

Trong giai đoạn thực hiện khóa luận tốt nghiệp, cái chết của người cha là một cú sốc lớn đối với anh. Tuy nhiên, anh đã nỗ lực vượt qua nỗi đau để hoàn thành khóa luận đúng hạn. Dũng chia sẻ rằng chính mong muốn làm cho mẹ vui và thực hiện tâm nguyện của cha đã giúp anh có thêm sức mạnh để hoàn thành những bước cuối cùng của hành trình.

Hành trình tiếp nối từ sự yêu thương

Dũng và mẹ trong khoảnh khắc nhận bằng tốt nghiệp. (Ảnh: Chụp màn hình báo Khai Mở)

Sự thành công của Dũng là minh chứng cho thấy sự kiên trì và lòng hiếu thảo có thể giúp con người vượt qua mọi giới hạn. Các thầy cô giáo đều ghi nhận anh là một sinh viên có trách nhiệm cao đối với tương lai và gia đình. Sự linh động của nhà trường trong việc sắp xếp lịch học cũng đóng một vai trò quan trọng giúp anh hoàn thành chương trình.

Tại buổi lễ tốt nghiệp, mẹ của Dũng dù không còn sức để đi lại nhưng ánh mắt bà vẫn lấp lánh niềm tự hào. Bà chia sẻ rằng việc nhìn thấy con trai trở thành dược sĩ là mong mỏi lớn nhất của đời mình. Khoảnh khắc hai mẹ con cùng đứng trên sân khấu đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về giá trị của gia đình và nỗ lực cá nhân cho tất cả mọi người.

Sau khi tốt nghiệp, Dũng không chọn ở lại thành phố lớn để phát triển sự nghiệp mà quyết định trở về quê để ở gần mẹ. Đối với anh, tấm bằng xuất sắc chỉ thực sự có giá trị khi nó phục vụ cho việc chăm sóc và phụng dưỡng mẹ già. Câu chuyện của anh nhắc nhở chúng ta về những giá trị đạo đức cốt lõi trong xã hội hiện đại, nơi lòng hiếu thảo vẫn là sức mạnh dẫn đường.

Theo: Báo Khai Mở