Một cây xà cừ chết trước nhà dân ở Thanh Hóa được thuê chặt hạ nhưng bất ngờ đổ xuống đường, khiến một người đi xe máy bị thương nặng và tử vong.
- Cánh cửa đóng kín che giấu sự việc suốt ba ngày
- Tìm thấy người phụ nữ mất tích sau hơn một ngày tìm kiếm trên sông Mã
- Một trường tiểu học gánh hơn 10.500 học sinh
Khoảng 8h23 ngày 9/9, anh Nguyễn Quang Thọ, 43 tuổi, trú tại thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình, Thanh Hóa, được thuê chặt một cây xà cừ chết trước cổng nhà số 295, tỉnh lộ 511 (đường 4A).
Trong lúc cây chuẩn bị đổ, ông Lê Đình Thành, 67 tuổi, trú tại thôn Mậu Xương, xã Quảng Bình, chạy xe máy theo hướng Nam – Bắc đi qua khu vực.
Bất ngờ, cây xà cừ đổ xuống đường và đè trúng ông Thành. Nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó.
Theo ông Trần Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Bình, cây xà cừ này không phải cây xanh công cộng. Gia đình ông N.Q.H., chủ nhà số 295, đã tự thuê người chặt cây chết trước nhà.
Sau khi nhận tin, chính quyền địa phương phối hợp với công an khám nghiệm hiện trường, đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập anh Nguyễn Quang Thọ, người trực tiếp chặt cây, để điều tra và làm rõ vụ việc.
Cơ quan chức năng đang xem xét các tình tiết liên quan, trong đó có dấu hiệu của tội “Vô ý làm chết người”.
Tâm Thanh (tổng hợp)

