Chạy theo cản một học sinh 2 tuổi bất ngờ lao ra đường, cô Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn (Nghệ An), bị xe tải cán dập nát hai chân. Gia đình cho biết chân phải của cô chỉ còn khoảng 5% khả năng sống và có nguy cơ phải cắt bỏ.
- TT Donal Trump chúc mừng Quốc khánh, nhấn mạnh vai trò của Việt Nam
- Đội nắng 35 độ, xếp hàng cả tiếng để chụp ảnh cẩm tú cầu hồ Gươm
- Sáu giờ trong đường hầm giữa dòng lũ dữ
Những ngày qua, người thân cô Hoàng Thị Hiền (SN 1994) thay nhau túc trực tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), chờ các bác sĩ điều trị và theo dõi tình trạng hai chân của cô. Chân phải bị tổn thương nghiêm trọng, trong khi gia đình đang phải vay mượn tiền để lo chi phí điều trị.
Chị Hoàng Thị Thắm, chị gái cô Hiền, cho biết bác sĩ thông báo chân phải của em gái chỉ còn khoảng 5% khả năng sống. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi nhằm bảo tồn phần chi thể được lâu nhất có thể, đồng thời tính toán vị trí phẫu thuật phù hợp nếu buộc phải cắt bỏ.
Khoảng 14h ngày 28/8, trước cổng điểm trường lẻ Tân Lâm, thuộc Trường Mầm non Phú Sơn, một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường sau khi chị gái rời khỏi khu vực sân trường.
Phát hiện cháu bé có nguy cơ gặp xe, cô Hiền lập tức chạy theo để ngăn lại. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đi tới và cán qua hai chân cô. Dù bị thương nặng, cô vẫn cố ôm lấy cháu bé rồi gắng gượng bò vào lề đường.
Người dân sau đó nhanh chóng đưa cô Hiền đến Bệnh viện Tân Kỳ cấp cứu. Sau khi được sơ cứu, cô được chuyển đến Bệnh viện 115 Nghệ An. Các bác sĩ xác định hai chân bị tổn thương rất nặng, gia đình sau đó đưa cô ra Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.
Nhận tin em gái gặp nạn, chị Thắm thu xếp công việc để vào Hà Nội chăm sóc. Những ngày qua, người thân thay nhau túc trực tại bệnh viện, lo các khoản thuốc men, xét nghiệm và chi phí điều trị trong khi tình trạng sức khỏe của cô vẫn cần được theo dõi sát.
Theo gia đình, chỉ trong hai ngày đầu điều trị, các khoản cấp cứu, thuốc men, xét nghiệm và điều trị đã tiêu tốn khoảng 40-50 triệu đồng. Gia đình phải vay mượn khoảng 50 triệu đồng để đưa cô ra Hà Nội, nhưng số tiền này đang dần cạn trong khi phía trước còn nhiều chi phí phẫu thuật và điều trị.
Ở quê nhà, hai con nhỏ của cô Hiền vẫn đang chờ mẹ trở về. Sau khi ly hôn khoảng 2 năm trước, cô đưa các con về sống cùng mẹ đẻ tại xã Nghĩa Hành. Người mẹ trẻ chưa có nhà riêng, hằng ngày đi làm rồi trở về chăm sóc, nuôi dưỡng hai con.
Con gái đầu của cô là Lương Thùy Linh (SN 2019), hiện học lớp 2; con trai Lương Hoàng Hiếu mới 4 tuổi. Cuộc sống của ba mẹ con chủ yếu dựa vào căn nhà của ông bà ngoại. Trước khi gặp tai nạn, cô Hiền tự mình lo việc sinh hoạt và học hành cho hai con.
Trước hoàn cảnh khó khăn của đồng nghiệp, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Phú Sơn cùng các giáo viên đã động viên, hỗ trợ gia đình cô Hiền. Nhà trường cũng kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp cô có thêm kinh phí điều trị.
Cô Lê Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Sơn, cho biết cô Hoàng Thị Hiền là mẹ đơn thân, nuôi hai con nhỏ và chưa có nhà riêng. Nhà trường mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để cô có điều kiện tiếp tục điều trị, sớm hồi phục và trở về với các con.
Gia đình cho biết bạn đọc muốn hỗ trợ cô Hoàng Thị Hiền có thể ủng hộ theo thông tin của chương trình MS 2026.238, thông qua số tài khoản Vietcombank 0011002643148 hoặc VietinBank 110628136866. Nội dung chuyển khoản ghi rõ: “Ủng hộ MS 2026.238 (cô giáo Hoàng Thị Hiền)”.
Tâm Thanh (tổng hợp)

