Site icon Tin360

Du khách Trung Quốc mất tích sau khi bị sóng lớn cuốn ra biển

Du khách nước ngoài bị sóng lớn cuốn mất tích khi dạo chơi bờ biển tại Đăk Lăk. Lực lượng chức năng đang khẩn trương phát triển khai công tác nghiên cứu hộ.

Dân và năng lực tập trung trên bãi biển theo dõi công tác tìm kiếm du khách bị sóng cuốn mất tích. (Ảnh minh họa: MUC)

Chiều 07/8, một du khách Trung Quốc 27 tuổi bị sóng lớn cuốn mất tích khi đứng sát mép nước tại bãi biển phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Lực lượng chức năng tìm kiếm suốt đêm nhưng chưa có kết quả.

Khoảng 18h45 ngày 07/8, anh ZL (27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cùng chị LDB (21 tuổi, ngụ phường Phú Hòa 2, Đắk Lắk) đi dạo tại bờ biển Tuy Hòa. Khi anh ZL xuống sát mép nước, một con sóng lớn bất ngờ ập tới, cuốn nạn nhân ra xa trong lúc biển động, gió mạnh.

Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa, cho biết lực lượng chức năng đã huy động phương tiện tìm kiếm suốt đêm. Đến sáng 08/8, tung tích nam du khách vẫn chưa được xác định.

Công an phường Tuy Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc bờ biển.

Việc bãi biển Tuy Hòa thuộc tỉnh Đắk Lắk có thể khiến nhiều người bất ngờ. Từ ngày 30/6/2025, tỉnh Phú Yên sáp nhập vào Đắk Lắk theo quyết định của Quốc hội. Toàn bộ khu vực ven biển Nam Trung Bộ, trong đó có TP Tuy Hòa cũ, nay là phường Tuy Hòa, trở thành một phần của tỉnh Đắk Lắk mới.

Vụ mất tích của du khách Trung Quốc không phải sự cố duy nhất xảy ra tại khu vực này trong ngày 07/8. Cùng thời điểm, tại khu vực Bãi Môn – Mũi Đại Lãnh (xã Hòa Xuân cũ), ba du khách nước ngoài trong đoàn tham quan từ Khánh Hòa cũng bị sóng lớn cuốn ra xa và mắc kẹt trên các mỏm đá ven biển.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, đưa cả ba người vào bờ an toàn. Các du khách bị trầy xước sau sự cố.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa xuất hiện mưa rào, dông, lốc kèm gió tây nam cấp 6, giật cấp 8, biển động và sóng cao 2-4 m. Đây là điều kiện nguy hiểm đối với hoạt động tắm biển.

Cùng một buổi chiều, trên cùng dải bờ biển, hai nhóm du khách nước ngoài gặp nguy hiểm nhưng có kết cục khác nhau. Ba người tại Bãi Môn được phát hiện sớm nhờ bạn đồng hành đứng trên bờ quan sát, trong khi anh ZL chỉ đi cùng một người và tiếp cận mép nước lúc trời nhá nhem tối.

Sóng cao 2-4 m có thể tạo ra dòng chảy mạnh, cuốn người ra xa trong thời gian ngắn. Theo chuyên gia Nguyễn Ngọc Huy, những vùng nước tưởng như yên sóng gần các mỏm đá ven biển có thể tiềm ẩn dòng chảy xa bờ nguy hiểm, dù bề mặt không xuất hiện sóng lớn rõ rệt.

Sự việc một lần nữa cho thấy nguy cơ tại những khu vực ven biển chưa có lực lượng cứu hộ chuyên trách túc trực, đặc biệt vào chiều tối. Du khách, nhất là người nước ngoài không quen địa hình và điều kiện biển, cần đặc biệt thận trọng khi tiếp cận mép nước trong thời tiết biển động.

Giữa vùng biển vừa sáp nhập vào tỉnh Đắk Lắk, sự cố liên tiếp xảy ra trong một buổi chiều là lời cảnh báo về những rủi ro có thể xuất hiện bất ngờ khi sóng lớn và thời tiết xấu.

Nguyễn Quyến (tổng hợp)