Site icon Tin360

Được em vợ rủ sang Singapore, anh rể tỉnh dậy đã ở cửa khẩu sang Campuchia

Xét xử vụ lừa đưa người sang Campuchia bằng chiêu đi Singapore

Các bị cáo nghe HĐXX xét xử trong vụ lừa đưa người sang Campuchia. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Một người đàn ông được em vợ rủ sang Singapore làm việc tại công ty đồ chơi. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy sau giấc ngủ trên ô tô, anh mới biết mình đang ở cửa khẩu Mộc Bài để vượt biên sang Campuchia.

Theo cáo trạng, TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Trung (SN 1986, trú xã Quang Đồng, Nghệ An) 14 năm 6 tháng tù và Nguyễn Sơn Lam (SN 1995, trú xã Thanh Tùng, Cà Mau) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan tố tụng xác định, đầu năm 2024, Nguyễn Văn Trung được Phạm Anh Hùng rủ sang Campuchia làm việc. Theo hướng dẫn, Trung đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài rồi được đưa vượt biên qua đường tiểu ngạch. Khi sang Campuchia, Trung được bố trí làm việc tại một tòa nhà 6 tầng, nơi hoạt động của một đường dây lừa đảo do Hùng quản lý.

Trong khi đó, Nguyễn Sơn Lam được chính em vợ rủ đi Singapore làm nhân viên cho một công ty đồ chơi. Lam lên ô tô cùng em vợ và ngủ suốt chặng đường. Khi tỉnh dậy, anh phát hiện xe đã đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài, sau đó cũng bị đưa sang Campuchia và sắp xếp làm việc cùng tòa nhà với Trung.

Tại đây, Lam được phân vào bộ phận D1 dành cho người mới, còn Trung làm ở bộ phận D2. Theo mô hình hoạt động của công ty, bộ phận D1 có nhiệm vụ gọi điện cho người dân Việt Nam theo kịch bản có sẵn, giả danh nhân viên nhà mạng hoặc các tổ chức để dẫn dụ nạn nhân.

Khi nạn nhân tin tưởng và cần “giải quyết vụ việc”, cuộc gọi sẽ được chuyển sang nhóm D2. Những người trong nhóm này sẽ mạo danh công an, yêu cầu kê khai tài khoản và hướng dẫn chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình làm việc, Trung nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền lừa được thay vì nộp về công ty. Để thực hiện kế hoạch, Trung bàn bạc với Lam sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền từ các nạn nhân.

Theo điều tra, từ ngày 13/6/2024 đến 10/01/2025, Lam đã nhờ tài khoản của người quen nhận tổng cộng 64 giao dịch với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Lam giữ lại hơn 840 triệu đồng và chuyển cho Trung hơn 862 triệu đồng.

Để tránh bị công ty lừa đảo phát hiện, Trung sau đó hướng dẫn Lam tìm cách rời khỏi nơi làm việc. Lam trốn về Việt Nam qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Mộc Bài nhưng vẫn tiếp tục liên lạc với Trung qua Zalo để nhận tiền từ các nạn nhân.

Đến đầu tháng 01/2025, Trung yêu cầu Lam không sử dụng tài khoản cũ vì lo bị cơ quan chức năng phát hiện. Sau đó, Trung cũng rời Campuchia và trở về Việt Nam qua đường tiểu ngạch.

Hồ sơ vụ án thể hiện, các nạn nhân bị hai bị cáo chiếm đoạt số tiền từ 5 triệu đồng đến 540 triệu đồng mỗi người. Ngoài số tiền chia nhau từ các vụ lừa đảo, Trung còn được công ty lừa đảo tại Campuchia trả khoảng 400 triệu đồng tiền công.

Tâm Thanh (tổng hợp)