Các cuộc không kích liên tiếp của Mỹ tại miền nam Iran đang làm đảo lộn cuộc sống người dân, khiến nhiều người từng bất bình với chính quyền Tehran chuyển sự giận dữ sang Washington.
- FIFA thu về 15 tỉ USD từ World Cup 2026, vượt mục tiêu 36%
- Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại nhiều tỉnh thành
- Người lái máy cày ở Lai Châu tự nguyện mở đường vào tâm lũ quét Mường Than
Miền nam Iran, khu vực nằm sát eo biển Hormuz, đang trở thành tâm điểm trong chiến dịch không kích của Mỹ nhằm vào các cảng biển, cơ sở năng lượng và hạ tầng giao thông. Washington cho biết các cuộc tấn công nhằm làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa hoạt động hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược này.
Trong khi đó, Iran cáo buộc Mỹ không chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự mà còn gây thiệt hại cho nhiều công trình dân sự, khiến đời sống người dân vốn khó khăn càng thêm chật vật.
Đầu năm nay, nhiều tỉnh miền nam Iran từng chứng kiến các cuộc biểu tình phản đối tình trạng kinh tế trì trệ và đời sống khó khăn. Tuy nhiên, sau khi khu vực này trở thành mục tiêu của hàng loạt đợt không kích, tâm lý của không ít người dân đã thay đổi.
Amin, chủ một nhà nghỉ nhỏ phục vụ khách du lịch tại miền nam Iran, cho biết các cuộc tấn công liên tiếp đã khiến hoạt động kinh doanh gần như tê liệt. Theo ông, khó khăn kinh tế ngày càng nghiêm trọng và cuộc sống của người dân bị đảo lộn.
Dù từng không hài lòng với chính quyền Tehran, nhiều người được Reuters phỏng vấn cho biết họ không muốn chứng kiến chiến tranh kéo dài và cũng không ủng hộ việc phát động các cuộc biểu tình mới trong bối cảnh hiện nay.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó từng kêu gọi người dân Iran nổi dậy sau khi phát động chiến dịch không kích. Tuy nhiên, đến nay chưa xuất hiện làn sóng phản đối quy mô lớn như Washington kỳ vọng.
Reza, 62 tuổi, một cựu binh từng tham gia chiến tranh Iran – Iraq, cho biết con trai ông từng bị bắt trong các cuộc biểu tình đầu năm. Dẫu vậy, ông khẳng định sẽ cầm súng nếu đất nước bị tấn công trên bộ.
Theo Reza, việc bảo vệ quê hương không đồng nghĩa với việc ủng hộ mọi chính sách của chính quyền. Ông cho rằng trong thời điểm chiến sự leo thang, ưu tiên lớn nhất vẫn là bảo vệ lãnh thổ và người dân.
Nhiều người tham gia phỏng vấn cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Họ vẫn giữ những bất đồng với chính quyền nhưng không muốn đất nước tiếp tục chìm trong xung đột.
Trong khi đó, giới lãnh đạo Iran cũng thừa nhận áp lực kinh tế kéo dài có thể làm gia tăng bất mãn trong xã hội nếu chiến sự tiếp tục leo thang.
Phát biểu trước các quan chức tư pháp ngày 20/7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh kinh tế và đời sống người dân đang là mặt trận quan trọng nhất.
Ông cảnh báo nếu khó khăn kinh tế tiếp tục gia tăng, nền tảng xã hội vốn duy trì sự ổn định của đất nước có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Các tỉnh Hormozgan, Bushehr, Khuzestan và Sistan-Baluchistan nắm giữ phần lớn trữ lượng dầu mỏ và khí đốt của Iran nhưng nhiều năm qua vẫn đối mặt với tình trạng thiếu đầu tư, việc làm hạn chế và hạ tầng yếu kém.
Người dân địa phương cũng thường xuyên phản ánh tình trạng mất điện, thiếu nước sinh hoạt và dịch vụ công chưa đáp ứng nhu cầu, đặc biệt trong những tháng nắng nóng.
Theo người dân địa phương, các đợt không kích đã khiến tình trạng mất điện trở nên nghiêm trọng hơn, kéo theo việc gián đoạn nguồn nước do hệ thống bơm phụ thuộc vào điện.
Hadi, chủ một cửa hàng tạp hóa tại tỉnh Khuzestan, cho biết nhiều gia đình phải chịu cảnh mất điện nhiều giờ giữa thời tiết hơn 40 độ C. Ông bày tỏ mong muốn cuộc chiến sớm chấm dứt để người dân có thể trở lại cuộc sống bình thường.
Majid, một kỹ sư sống tại thành phố Konarak, cho rằng nỗi lo sợ đang bao trùm địa phương sau nhiều đêm liên tiếp hứng chịu bom đạn. Trong khi đó, học sinh Samad ở tỉnh Bushehr cho biết em không thể tập trung ôn thi vì các cuộc không kích diễn ra gần như mỗi đêm.
Nhiều người dân cho rằng điều họ mong muốn lúc này không phải là chiến thắng quân sự mà là sự ổn định, điện, nước và một cuộc sống bình yên sau nhiều tháng liên tiếp sống trong cảnh bất an.
Tâm Thanh (tổng hợp)

