Site icon Tin360

Hiệu trưởng nói gì về nghi phạm sát hại nữ nhân viên thư viện?

Nơi nghi phạm sát hại nữ nhân viên thư viện

Khu vực được xác định là nơi nghi phạm chôn giấu thi thể nữ nhân viên thư viện. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh cho biết N.H.L, giáo viên thể dục của trường, trước thời điểm xảy ra vụ án không có biểu hiện bất thường và vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngày 14/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã xác định N H L, giáo viên môn Thể dục Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, là nghi phạm trong vụ sát hại chị L T M D, nhân viên thư viện của trường.

Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Đình Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, cho biết sự việc khiến ông và tập thể nhà trường rất bất ngờ. Trước thời điểm xảy ra vụ án, cả anh L và chị D đều không có biểu hiện bất thường.

Theo hiệu trưởng, chị D được đồng nghiệp nhận xét là người hiền lành, hòa đồng. Tối 10/8, chị vẫn tham gia tiệc liên hoan tại trường, giao lưu với mọi người và cùng dọn dẹp, rửa chén bát trước khi về phòng nghỉ.

Đối với N H L, ông Thành cho biết giáo viên này chuyển về công tác tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh từ năm 2023. Thời gian gần đây, anh L không có biểu hiện khác thường và vẫn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, nơi chị D. công tác và tham gia tiệc liên hoan trước khi mất tích. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Sau khi chị D mất tích, nhà trường cùng gia đình và cơ quan chức năng phối hợp tìm kiếm. Đến rạng sáng 14/8, thi thể nạn nhân được phát hiện tại khu vực cách hiện trường khoảng 20 km.

Theo thông tin điều tra ban đầu, tối 10/8, sau khi kết thúc tiệc liên hoan, N H L đến phòng ở của chị D tại khu tập thể để nói chuyện. Hai người sau đó xảy ra mâu thuẫn và L dùng vũ lực khiến chị D tử vong.

Sau sự việc, nghi phạm được cho là đã đốt quần áo, chăn, gối tại phòng nhằm xóa dấu vết, sau đó đưa thi thể nạn nhân đến một rẫy ở thôn 13, xã Ea Drăng để chôn giấu.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định N H L và chị D từng có quan hệ tình cảm. Theo lời khai ban đầu, nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn và ghen tuông trong quan hệ tình cảm.

Nhà trường đang vận động cán bộ, giáo viên và mọi người tùy tâm hỗ trợ gia đình nạn nhân về vật chất và tinh thần, nhằm chia sẻ phần nào mất mát sau vụ việc.

Tâm Thanh (tổng hợp)