Dịp lễ 30-4 hằng năm luôn mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc với toàn dân tộc Việt Nam. Năm nay, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Trại giam Gia Trung (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) trở thành nơi thắp sáng hy vọng mới cho hàng trăm phạm nhân có quá trình cải tạo tốt. Hơn 700 người đang chấp hành án tại đây sẽ được xem xét đặc xá, giảm án và tha tù trước thời hạn – một cơ hội quý giá để làm lại cuộc đời.
- Bé gái 9 tuổi sống sót kỳ diệu sau cú ngã từ tầng 25 xuống tầng 7 ở Trung Quốc
- Nét đặc trưng của trà xanh Thái Nguyên
- Du học không phải là giấc mơ, nếu bạn hiểu đúng nghĩa
Niềm vui ngày trở về
Theo Đại tá Đào Ngọc Sỹ, Giám thị Trại giam Gia Trung, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ đề nghị đặc xá cho hơn 100 phạm nhân. Cùng với đó, có 8 người được đề nghị tha tù trước thời hạn và gần 600 người được đề nghị giảm án.
Con số hơn 700 phạm nhân được xem xét đặc xá không chỉ phản ánh chính sách khoan hồng nhân văn của Đảng và Nhà nước, mà còn là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo bài bản và sự nỗ lực không ngừng của những con người từng lầm đường lạc lối. Đây là món quà lớn mà nhiều phạm nhân hằng mong mỏi, đặc biệt trong thời khắc ý nghĩa như dịp lễ 30-4.
Phía sau song sắt là khát vọng làm lại từ đầu
Phạm nhân Nguyễn Đình Thành (50 tuổi, án 14 năm 6 tháng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản) là một trong những người được xét đặc xá lần này. Sau hơn 7 năm 5 tháng chấp hành án nghiêm túc, ông Thành chia sẻ cảm xúc vui mừng khi có tên trong danh sách đề xuất đặc xá:
“Ban đầu, tôi từng nghĩ cuộc đời mình đã khép lại sau song sắt. Nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ dạy tận tình của cán bộ trại giam và bản thân nỗ lực cải tạo, tôi dần thay đổi suy nghĩ. Giờ đây, tôi chỉ mong sớm được trở về, làm lại cuộc đời và trở thành người có ích cho xã hội”.
Câu chuyện của ông Thành là hình ảnh đại diện cho hàng trăm người đang từng ngày phấn đấu sửa sai, với hy vọng được trở về vòng tay người thân, làm lại từ đầu.
Tương tự, phạm nhân Trần Quang Huy (21 tuổi, án 3 năm vì tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng) không giấu nổi sự xúc động khi nói về ước mơ được trở về nhà:
“Chỉ vì một phút nông nổi tuổi trẻ mà khiến cha mẹ phải khổ. Trong thời gian cải tạo, em được học nghề, rèn luyện kỹ năng sống và hiểu rõ giá trị của tự do, gia đình. Nếu được tha tù lần này, em sẽ cố gắng không làm phụ lòng mọi người, chăm lo cha mẹ và sống tốt để chuộc lại lỗi lầm”.
Hành trang hoàn lương: Kiến thức, kỹ năng và nghị lực
Trại giam Gia Trung không chỉ là nơi giam giữ, mà còn là môi trường giáo dục, hỗ trợ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng. Đại tá Đào Ngọc Sỹ cho biết, để giúp phạm nhân không tái phạm sau khi được đặc xá, trại đã triển khai chương trình huấn luyện kéo dài hai tuần, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng sống cần thiết cho hành trình làm lại cuộc đời.
Nội dung các lớp học gồm:
- Kiến thức pháp luật: Giới thiệu Luật cư trú, Luật căn cước, Luật Giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng, quy định xử phạt vi phạm hành chính…
- Định hướng nghề nghiệp: Hướng dẫn cách tìm việc, lập kế hoạch sản xuất, hỗ trợ tiếp cận vốn vay kinh doanh.
- Kỹ năng sống: Quản lý cảm xúc, vượt qua khó khăn, giữ vững ý chí, trách nhiệm với bản thân và gia đình.
- Phòng tránh tái phạm: Nhận biết các dấu hiệu của tội phạm, tệ nạn xã hội và cách phòng tránh.
Ngoài ra, phạm nhân còn được tham gia đọc sách tại thư viện, học nghề, luyện thể thao và sinh hoạt văn hóa nhằm phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất.
Không chỉ đặc xá, còn là niềm tin vào con người
Việc đặc xá, giảm án không đơn thuần là một chính sách nhân đạo, mà còn là biểu hiện của niềm tin vào khả năng thay đổi, hoàn lương của con người. Đây là nguồn động viên lớn để phạm nhân không ngừng cố gắng trong quá trình cải tạo.
Trong dịp lễ 30-4 năm nay, trại giam Gia Trung cũng tổ chức nhiều hoạt động giải trí cho phạm nhân như văn nghệ, thi đấu cầu lông, bóng chuyền… Các suất ăn cũng được cải thiện bằng việc bổ sung thêm rau xanh, gạo, trứng vịt nhằm đảm bảo sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người chấp hành án.
Hướng đến cuộc sống mới sau song sắt
Đặc xá không phải là điểm kết thúc, mà là cột mốc đánh dấu khởi đầu mới. Với hành trang được chuẩn bị chu đáo, nhiều phạm nhân sẽ có cơ hội tái hòa nhập xã hội, góp phần giảm tái phạm, ổn định trật tự an toàn xã hội.
Đằng sau cánh cổng trại giam là biết bao câu chuyện ân hận, là những trái tim khát khao được sửa sai. Nhờ sự đồng hành, giáo dục của lực lượng cán bộ trại giam, hàng trăm người đã có thể dũng cảm bước tiếp, tìm lại giá trị sống, hướng về tương lai tươi sáng.
Theo: Phapluat HCM