Site icon Tin360

Nghĩa tình biên giới: Người Nghệ An hàng cứu trợ cho dân Lào gặp nạn

Người dân Lào nhận hàng cứu trợ từ Việt Nam (Ảnh: Tuổi trẻ)

Người dân bản Na Mương (Lào) bị cô lập gần 10 ngày do mưa lũ đã liều mình vượt sông Nậm Mộ sang Nghệ An cầu cứu. Bà con xã Mường Típ dù cũng chịu thiệt hại vẫn sẻ hơn 40 suất cứu trợ, lan tỏa tinh thần đoàn kết Việt – Lào.

Diễn biến sự việc

Đợt mưa lũ ngày 23-7 gây thiệt hại nặng nề cho xã Mường Típ, Nghệ An (Ảnh: HOA MÔN – Tuổi trẻ)

Những ngày cuối tháng 7/2025, mưa lũ dữ dội khiến bản Na Mương (huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) bị cô lập gần 10 ngày. Thiếu lương thực, nước uống và đồ thiết yếu, người dân nơi đây đã liều mình vượt sông Nậm Mộ sang xã Mường Típ (Kỳ Sơn, Nghệ An) cầu cứu. Tinh thần tương thân tương ái đã được thể hiện khi bà con Nghệ An sẵn sàng sẻ bớt phần hàng cứu trợ để giúp người bạn bên kia biên giới.

Theo chính quyền xã Mường Típ, sáng 31/7, một nhóm người dân bản Na Mương dùng phao tự chế từ săm ôtô, bơi qua dòng nước xiết của sông Nậm Mộ. Họ cho biết bản đang thiếu gạo, mì tôm, nước sạch và nhiều vật dụng sinh hoạt do mưa lũ làm đường sá bị chia cắt.

Nhận thấy tình cảnh khẩn cấp, lãnh đạo xã Mường Típ cùng các đoàn thiện nguyện quyết định chia sẻ hơn 40 suất cứu trợ đã chuẩn bị cho người dân bản Ta Đo (Việt Nam). Mỗi suất gồm 10kg gạo, 2 thùng mì tôm, nước uống, quần áo và giày dép. Hàng được trao ngay bên bờ sông, sau đó vận chuyển bằng thuyền qua sông sang bản Na Mương.

Nghĩa tình biên giới Việt – Lào

Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ, bà Vi Thị Quyên, trực tiếp có mặt tại hiện trường để điều phối và trao quà cho người dân Lào. Dù chính xã Mường Típ vừa trải qua lũ quét và chịu thiệt hại nặng nề, bà con vẫn sẵn sàng chia sẻ phần cứu trợ ít ỏi của mình.

Sự kiện nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhận về hàng trăm bình luận xúc động. Nhiều người khen ngợi nghĩa cử “bát cơm sẻ nửa”, xem đây là minh chứng sống động cho tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt – Lào trong hoạn nạn.

Theo: Tuổi trẻ