Chỉ trong 5 năm, ba chị em tại Hà Tĩnh lần lượt mất cả cha lẫn mẹ, để lại nỗi đau cùng khoản nợ gần 300 triệu đồng khiến tương lai trở nên
- Thu hoạch dứa tại Thanh hóa: Người dân nhọc nhằn mưu sinh dưới nắng gắt
- Lợi ích của giấc ngủ trưa đối với sự phát triển của trẻ
- Căng thẳng Iran – Mỹ: Tehran cảnh báo sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh toàn diện
Biến cố gia đình, nỗi đau mồ côi và gánh nặng nợ nần của 3 chị em tại Hà Tĩnh
Ngôi nhà nhỏ tại thôn Quốc Tuấn, xã Cẩm Duệ liên tiếp gánh chịu những mất mát tang thương khiến ba chị em Phương Anh, Quỳnh Thư và Trọng Việt rơi vào cảnh bơ vơ. Năm 2020, người cha là anh Hoàng Trọng Nam qua đời vì bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối chỉ sau 3 tháng phát hiện bệnh. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì cuối tháng 3 vừa qua, người mẹ là chị Nguyễn Thị Lý cũng đột ngột tử vong do tai nạn đuối nước thương tâm.
Tai nạn xảy ra khi chị Lý ra bờ kênh trước nhà rửa chân, không may trượt ngã xuống dòng nước chảy xiết và bị cuốn trôi. Thi thể chị được tìm thấy cách hiện trường khoảng 15km sau một đêm nỗ lực tìm kiếm của lực lượng chức năng cùng người dân địa phương. Sự ra đi đột ngột của người trụ cột duy nhất còn lại khiến ba đứa trẻ rơi vào cảnh mồ côi hoàn toàn, đối mặt với tương lai vô cùng chông chênh.
Bên cạnh nỗi đau mất mát, ba chị em còn phải gánh vác khoản nợ gần 300 triệu đồng vay mượn để mua đất và xây nhà từ trước. Chị cả Phương Anh (22 tuổi) đã phải nghỉ học sau khi tốt nghiệp lớp 12 để đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình nhưng thu nhập vẫn rất bấp bênh. Mọi gánh nặng tài chính và sinh hoạt giờ đây đổ dồn lên vai những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học trong căn nhà vắng bóng cha mẹ.
Ước mơ học tập dở dang và lời khẩn cầu giúp đỡ cho tương lai của những đứa trẻ mồ côi
Hiện tại, Quỳnh Thư (19 tuổi) đang là sinh viên năm nhất tại Huế, còn em út Trọng Việt mới bước vào lớp 10 với ánh mắt luôn trĩu nặng nỗi buồn. Khi nghe tin mẹ gặp nạn, Thư đã bàng hoàng ngã quỵ ngay tại phòng trọ khi xem camera an ninh qua điện thoại và thấy người thân đang hoảng loạn tìm kiếm. Dù gặp nghịch cảnh nghiệt ngã, hai chị em vẫn quyết tâm cố gắng vừa học vừa làm để không phải bỏ lỡ con đường học tập giữa chừng.
Bà ngoại của các em là bà Dương Thị Xuyên, năm nay 62 tuổi và sức khỏe đã già yếu, không khỏi xót xa trước cảnh các cháu bơ vơ không nơi nương tựa. Bà nghẹn ngào khẩn cầu các nhà hảo tâm cùng cộng đồng chung tay giúp đỡ để các cháu có thêm điểm tựa vượt qua giai đoạn khốn khó này. Những người hàng xóm xung quanh cũng vô cùng xót thương cho số phận của chị Lý, một người phụ nữ vốn hiền lành và chịu thương chịu khó.
Theo: Báo Dân trí

