Sau tai nạn nghiêm trọng, anh Nguyễn Tuấn Nghĩa buộc phải cắt bỏ chân để giữ tính mạng. Gia đình nghèo khó khiến vợ anh rơi vào bế tắc khi không còn khả năng xoay xở chi phí điều trị cho chồng.
- Cựu phó chủ tịch Phú Thọ đánh bạc 7 triệu USD tại khách sạn Pullman
- Từ tháng 7: Người 75 tuổi trở lên không có lương hưu được trợ cấp 500.000 đồng mỗi tháng
- 7 điều khiến một người sống mệt mỏi và chán chường – MUC Women
Tai nạn bất ngờ khiến người đàn ông trẻ mãi mãi tàn tật
Anh Nguyễn Tuấn Nghĩa (sinh năm 2001, trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) là nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào tối 17/6. Trên đường trở về nhà người thân ở Hà Giang, xe máy của anh va chạm với xe container khiến anh bị đập đầu xuống đường và kéo lê một đoạn dài.
Ngay sau đó, anh Nghĩa được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang trong tình trạng nguy kịch, mất máu nhiều, phải truyền 10 đơn vị máu. Sau sơ cứu, anh tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để điều trị chuyên sâu.
Tại đây, các bác sĩ xác định anh bị chấn thương sọ não, lóc da nghiêm trọng ở bàn chân trái, tổn thương các mạch máu lớn. Dù đã nỗ lực cứu chữa, ngày 26/6, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân trái đến đầu gối để tránh nguy cơ nhiễm trùng, suy đa tạng và tử vong.
Sau hơn 10 ngày nằm viện, anh Nghĩa mới được tháo máy thở. Tuy nhiên, hiện anh vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn và chưa nhận ra người thân.
Người vợ trẻ bất lực trong cuộc chiến giành sự sống cho chồng
Chị Chu Thị Ánh – vợ anh Nghĩa – không rời khỏi cửa phòng cấp cứu suốt nhiều ngày qua. Chị nghẹn ngào kể, hai vợ chồng mới cưới được hơn 2 năm, con gái đầu lòng còn rất nhỏ. Từ khi chị mang thai và sinh con, chị nghỉ làm, mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai anh Nghĩa.
Gia đình hai bên đều khó khăn, vợ chồng phải rời quê lên Phú Thọ làm công nhân tại khu công nghiệp Khai Quang. Với đồng lương 4–5 triệu đồng mỗi tháng, họ phải chắt chiu mới đủ sống.
Sau tai nạn, chị Ánh đã phải vay mượn khắp nơi hơn 110 triệu đồng để chi trả viện phí. Mỗi ngày, anh Nghĩa cần dùng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế với chi phí khoảng 1,3 triệu đồng. Trong khi đó, số tiền tạm ứng ban đầu là 73 triệu đồng đã cạn kiệt.
“Hiện tại anh Nghĩa chỉ mới tỉnh lại đôi chút nhưng vẫn còn mơ màng. Tôi không dám tưởng tượng nếu anh biết mình đã mất một chân, anh sẽ thế nào. Nhưng giờ tôi chỉ còn mong giữ được mạng sống cho chồng”, chị Ánh chia sẻ.
Bệnh viện kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng
Theo Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân Nguyễn Tuấn Nghĩa, 24 tuổi, dân tộc Tày, quê tại Tuyên Quang, đang cần điều trị hồi sức tích cực dài ngày với chi phí vô cùng tốn kém. Hiện anh đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần hỗ trợ điều trị lâu dài để phục hồi.
Trước hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình, bệnh viện kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ, tiếp thêm hy vọng sống cho anh Nghĩa và gia đình.
Thông tin hỗ trợ
Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Địa chỉ: Số 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: [cập nhật nếu có]
Hoặc liên hệ trực tiếp với chị Chu Thị Ánh – vợ bệnh nhân
Mỗi sự sẻ chia lúc này đều là một tia hy vọng giúp anh Nghĩa vượt qua cơn hoạn nạn, tiếp tục sống bên gia đình nhỏ của mình.
Theo: Vietnamnet