Trận lũ quét kinh hoàng tại bản Chít, xã Mường Than (Lai Châu) đã đẩy nhiều người vào tình cảnh sinh tử. Mắc kẹt giữa dòng nước dâng đến cổ, một người phụ nữ chỉ kịp gọi điện dặn dò người thân.
- Nhầm đơn vị tính, cây bắp cải nhập khẩu đội giá hơn 1 triệu đồng
- Bụi công trường vành đai 2 bủa vây cửa ngõ phía Nam Hải Phòng
- Thanh Hóa: Khởi tố người phụ nữ tổ chức môi giới mại dâm tại nhà trọ
Trận lũ quét xảy ra sáng 17/7 đã khiến bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu chìm trong biển nước và bùn đất. Nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, tài sản hư hỏng nặng, cuộc sống của người dân đảo lộn chỉ sau ít phút thiên tai ập đến.
Chị Lò Thị Thiết, 30 tuổi, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc cận kề cái chết. Sau khi nước lũ dâng đến tận cổ, chị chỉ còn một khe hở nhỏ dưới mái tôn để hít thở và cố gắng cầm cự giữa dòng nước dữ.
Sáng hôm xảy ra sự việc, chị định đi đón hai con đang ở nhà ông bà vì mưa lớn kéo dài. Khi đến giữa cầu, phát hiện nước lũ từ thượng nguồn đổ về quá nhanh, chị quay lại nhưng đường đã bị sạt lở, buộc phải cùng nhiều người chạy vào một căn nhà gần đó để tránh nạn.
Bên trong căn nhà có nhiều trẻ nhỏ, người già và gia đình Phó trưởng bản. Khi nước tiếp tục dâng cao, mọi người phá mái tôn để đưa trẻ em lên trước. Trong lúc hỗ trợ người khác thoát thân, chị Thiết trượt chân và rơi xuống dòng nước lũ cuồn cuộn.
Không còn lối thoát, chị cố ngẩng đầu lên sát phần mái tôn còn sót lại để lấy từng hơi thở. Nghĩ rằng khó có cơ hội sống sót, chị dùng chiếc điện thoại đã ướt gọi cho anh trai và chồng, nghẹn ngào nói rằng nếu không thấy chị trở về thì có lẽ chị đã không qua khỏi.
Sau cuộc gọi ngắn ngủi, dòng nước tiếp tục cuốn chị trôi qua nhiều khu vực trong bản. May mắn, chị bám được vào một mảnh mái tôn trước khi được một người dân lao ra kéo vào nơi an toàn.
Thoát chết trong gang tấc, chị trở về căn cửa hàng tạp hóa của gia đình giữa khung cảnh tan hoang. Mái nhà đổ sập, hàng hóa bị bùn đất vùi lấp, nhiều vật dụng không còn sử dụng được. Chị chỉ biết nhặt nhạnh những món đồ còn có thể giữ lại để bắt đầu cuộc sống mới.
Cách cửa hàng tạp hóa của chị Thiết không xa, chị Triệu Thị Sính vẫn lặng người nhìn về khoảng đất từng là ngôi nhà của gia đình. Trước mắt chị chỉ còn bùn đất, cây cối gãy đổ và những mảng tường vỡ nằm ngổn ngang sau trận lũ dữ.
Người phụ nữ kể rằng sáng 17/7, khi đang dọn dẹp phía sau nhà, chị bất ngờ nghe tiếng động lớn từ khu đồi phía trước. Chỉ ít giây sau, dòng nước đục ngầu kéo theo đất đá và cây cối đã ập xuống bản với tốc độ rất nhanh, không cho người dân kịp trở tay.
Trong khoảnh khắc sinh tử, chị chỉ kịp hô các con chạy thoát thân và bỏ lại toàn bộ tài sản. Khi nước rút, căn nhà chỉ còn trơ phần khung, bốn chiếc xe cùng nhiều đồ dùng sinh hoạt bị bùn đất vùi lấp hoặc cuốn trôi.
Đưa tay lau nước mắt, chị Sính nghẹn ngào cho biết gia đình đã dành nhiều năm tích góp mới dựng được mái ấm và sắm sửa tài sản. Chỉ sau ít phút, tất cả gần như mất trắng, để lại nỗi xót xa không dễ nguôi ngoai đối với các thành viên trong gia đình.
Anh Lò Văn Bun cũng không giấu được sự day dứt khi phải trú ẩn tại nhà hàng xóm, chỉ biết bất lực nhìn dòng lũ bao vây ngôi nhà của mình và lo lắng cho sự an toàn của vợ con.
Theo thống kê ban đầu, trận lũ đã làm 14 ngôi nhà ở xã Mường Than bị sập hoàn toàn và 15 căn khác hư hỏng một phần. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng chức năng được huy động hỗ trợ tìm kiếm người mất tích và giúp người dân khắc phục hậu quả.
Đêm 18/7, do mưa tiếp tục kéo dài và nguy cơ sạt lở cao, chính quyền đã khẩn cấp di dời hàng trăm hộ dân đến Trường Tiểu học Pắc Ta để tránh lũ, bảo đảm an toàn tính mạngcho người dân.
Tâm Thanh (tổng hợp

