Giữa trưa nắng gắt ngày 11/9, người dân Quảng Trị chứng kiến một chiếc tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lực lượng biên phòng, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng người dân nhanh chóng phối hợp khống chế đám cháy, hạn chế thiệt hại.
- Mối tình đầu dang dở của vua hài kịch
- Nhà vệ sinh công cộng đẹp như hang động ở Đôn Hoàng
- Sàn vàng quốc gia sẽ hạn chế đầu cơ, thao túng giá
Ngọn lửa bùng phát giữa trưa, khói đen bao trùm khu vực
Khoảng 12 giờ trưa 11/9, tại khu vực bến tàu thôn Hà Thôn, phường Đồng Hới, một chiếc tàu cá mang biển số QB 91866 TS do anh Hoàng Canh (33 tuổi) làm chủ, đang neo đậu thì bất ngờ phát hỏa. Lửa bùng mạnh, khói đen cuồn cuộn khiến nhiều tàu cá khác phải di chuyển tránh xa.
Ngay khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã hô hoán và thông báo cho lực lượng chức năng. Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhanh chóng điều ca nô cùng 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ chữa cháy; đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN; Công an tỉnh Quảng Trị điều động nhiều xe chữa cháy tới ứng cứu.
Khống chế thành công đám cháy, thiệt hại đang được thống kê
Sau hơn một giờ nỗ lực, đến khoảng 13 giờ 20 phút, đám cháy đã được dập tắt. Các lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực; hạn chế nguy cơ cháy lan.
Vụ cháy khiến phần thân và buồng máy của tàu cá bị hư hỏng nặng; nhiều thiết bị điện bị thiêu rụi. May mắn không có thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp chủ tàu để thống kê thiệt hại; làm rõ nguyên nhân, bước đầu nghi do chập điện.
Chính quyền địa phương khuyến cáo các chủ tàu cần kiểm tra kỹ hệ thống điện và khu vực neo đậu để phòng ngừa các sự cố tương tự; nhất là trong mùa nắng nóng.
Theo: Thanh niên