Nam sinh năm nhất Trường Đại học Mỏ – Địa chất tử vong sau khi mất tích tại điểm ngập sâu ở Hà Nội, để lại người mẹ đơn thân giữa cảnh mất mát liên tiếp.
- Người đàn ông chạy xe máy đón đầu, lao xuống sông cứu cụ bà bị lũ cuốn
- Vụ án mạng khiến một căn nhà bị phong tỏa
- Người đàn ông lao xuống dòng nước dữ để cứu người
Khoảng 11h35 ngày 18/9, Đội Cứu hộ Cứu nạn Hồ Ghềnh Chè – Thái Nguyên tìm thấy thi thể N.Đ.S., sinh viên năm nhất lớp Kỹ thuật cơ khí A K71, khoa Cơ – Điện, tại miệng cống đổ ra sông Nhuệ, dưới chân cầu Phố Viên, phường Đông Ngạc. Vị trí này cách nơi S. mất liên lạc khoảng 1 km.
Trước đó tối 17/9, nhiều lực lượng xuyên đêm tìm kiếm sau khi nam sinh đi xe máy qua khu vực ngập sâu trên phố Viên rồi mất tích. Sự việc không có người chứng kiến.
Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều cùng ngày, ông Bùi Trường Sơn, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Trường Đại học Mỏ – Địa chất, xác nhận thi thể vừa tìm thấy chính là S. Nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng và hỗ trợ gia đình lo hậu sự.
Điểm ngập và chiếc cống không nhìn thấy dưới dòng nước
S. quê Ninh Bình, mới nhập học khoảng ba tuần và chỉ vừa chính thức đến trường học trực tiếp khoảng hai tuần. Đúng hôm xảy ra sự việc, nhà trường đã thông báo chuyển sang học trực tuyến vì mưa ngập, đồng nghĩa S. không có lịch bắt buộc phải ra đường.
Sáng 17/9, Hà Nội mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, trong đó có đoạn phố Viên nơi S. ở trọ đi qua. Khu vực giáp sông Nhuệ và sông Hồng, mặt đường xuống cấp, thường xuyên ngập khi mưa lớn. Xung quanh miệng cống có nhiều cây cối rậm rạp.
Sau khi nước rút bớt, người dân phát hiện một xe máy mắc lại ngay miệng cống, được xác định là phương tiện của S. Ông Trần Bá Bách, ông ngoại của nam sinh, có mặt tại hiện trường xác nhận thi thể là cháu mình và cho biết gia đình đã chuẩn bị hậu sự tại quê nhà, nay thuộc phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.
Về nguyên nhân kỹ thuật, ông Lê Quang Lực, đại diện Công ty cổ phần đô thị Việt Úc – đơn vị duy trì thoát nước tại khu vực, cho biết thời điểm ngập úng có thể đã xảy ra tình trạng nắp cống bị bung hoặc người dân tự tháo nắp để thoát nước nhanh hơn nhưng không ở lại đậy lại.
Thông tin này mới là nhận định từ phía đơn vị duy trì thoát nước, chưa phải kết luận chính thức của cơ quan điều tra về nguyên nhân khiến S. rơi xuống cống.
Đằng sau sự mất mát là một gia đình vốn đã chịu nhiều tổn thương. Ba năm trước, bố S. qua đời vì đột quỵ, để lại người mẹ làm công nhân may, một mình nuôi hai con ăn học.
Giấc mơ giảng đường vừa bắt đầu đã khép lại giữa dòng nước ngập, để lại phía sau một gia đình mất đi người con và một người mẹ mất đi niềm hy vọng lớn nhất.
Trường Anh (tổng hợp)

