Sự hy sinh của anh Đặng Duy Doanh khiến nhiều người rơi lệ. Một học sinh quỳ khóc bên thi thể, nói lời xin lỗi trong nghẹn ngào và day dứt.
- Lễ ăn hỏi đẫm nước mắt trước đám tang của cặp đôi đuối nước ở cửa lò
- Phú Thọ: Người đàn ông tử vong khi cứu 4 học sinh đuối nước, mẹ nghẹn ngào “Nó có biết bơi đâu…”
- Giám đốc trung tâm lý lịch tư pháp nhận hối lộ hơn 38 tỷ qua các chiều thứ sáu
Người hùng thầm lặng của dòng sông Hồng
Ngày 22/5, hàng trăm người dân xã Cao Xá (Lâm Thao, Phú Thọ) lặng lẽ tiễn đưa anh Đặng Duy Doanh (31 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng. Anh là người đã dũng cảm nhảy xuống sông Hồng cứu 4 học sinh lớp 7A4 Trường THCS xã Cao Xá khỏi đuối nước vào chiều 20/5. Dù cứu được cả 4 em, nhưng anh Doanh đã không qua khỏi.
“Anh ấy đã không ngần ngại, lao mình vào dòng nước xiết để giành sự sống cho các cháu nhỏ. Anh là người hùng của làng tôi”, một người dân xúc động chia sẻ.
Lời xin lỗi trong nước mắt
Anh Phạm Ngọc Thanh (38 tuổi), phụ huynh em P.H.Đ., kể lại: “Khi tôi đến, con tôi quỳ khóc bên thi thể anh Doanh và nói: ‘Cháu xin lỗi chú’. Tôi nghẹn lời”.
“Con tôi nói rằng các cháu chỉ nghĩ đơn giản đi tắm sông cho mát, không ngờ suýt mất mạng và khiến một người hy sinh. Chúng đã rất ân hận”, anh Thanh nói thêm.
Ngay sau sự việc, 4 gia đình học sinh đã cùng hỗ trợ gia đình anh Doanh lo hậu sự, thể hiện lòng biết ơn với người đã cứu mạng con mình.
Giây phút sinh tử giữa dòng nước chảy xiết
Chiều 20/5, do được nghỉ học sớm và thời tiết oi nóng, em Đ., B., N. và P. (lớp 7A4) rủ nhau ra sông Hồng tắm. Khi đang bơi, cát dưới chân bất ngờ sụt, khiến ba em chới với giữa dòng nước. Em P. kịp lên bờ và tri hô.
Anh Đặng Duy Doanh khi đó đang gần khu vực đã lập tức lao xuống cứu người. Ba học sinh được đưa vào bờ an toàn, còn anh Doanh kiệt sức và bị nước cuốn đi.
Anh Nguyễn Mạnh Sang (29 tuổi), bạn của anh Doanh, cũng tham gia cứu hộ. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng: “Anh Doanh lao xuống mà không nghĩ gì cả”.
Sự tiếc thương từ khắp nơi
Bà Hồ Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường THCS xã Cao Xá, cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức cảnh báo học sinh toàn trường và cử đại diện đến thăm viếng gia đình anh Doanh. Nhà trường cũng phát động phong trào ủng hộ gia đình người đã khuất”.
Bà Lệ nhấn mạnh: “Đây là bài học đau lòng cho tất cả. Mong các bậc phụ huynh cùng chính quyền địa phương tăng cường quản lý học sinh ngoài giờ học”.
Chiều 21/5, mọi việc hậu sự cho anh Doanh đã được gia đình hoàn tất. Nhưng ký ức về người thanh niên dũng cảm vẫn còn khắc sâu trong lòng người dân.
Hành động quên mình – Tấm gương sống mãi
Sự ra đi của anh Doanh khiến không ít người trăn trở: Làm thế nào để những hành động quên mình ấy không trở nên vô danh?
Gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và người dân đều lên tiếng mong muốn ghi nhận sự hy sinh cao cả này như một biểu tượng giáo dục về lòng quả cảm, lòng nhân ái và ý thức cộng đồng.
“Anh Doanh mất rồi, nhưng anh để lại cho con tôi một bài học không sách vở nào dạy được: sống phải có trách nhiệm và biết ơn”, anh Thanh nghẹn ngào.
Theo: Vietnamnet