Ngày 8/9 tại xã Xuân Lộc (Đắk Lắk), Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh bị đối tượng tấn công tử vong trong lúc làm nhiệm vụ, để lại gia cảnh đầy éo le.
- Đắk Lắk: Tạm giữ nghi phạm đâm chết Thiếu tá công an xã Xuân Lộc
- Mong tựa vào cha nhưng cha cũng mất: Cô gái mồ côi nuôi em, quay lại trường và đậu đại học
- Bùn tiếp tục phun trào khi thi công metro Nhổn
Hoàn cảnh thương tâm của chiến sĩ hy sinh
Chiều 8/9, ông Lê Đông Quân – Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) – cho biết cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh cho gia đình lo hậu sự sau khi anh hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.
Theo ông Quân, gia đình Thiếu tá Cánh có hoàn cảnh khó khăn. Bố anh từng là cán bộ xã, nay đã nghỉ hưu. Vợ anh hiện mang thai tháng thứ 8, ở nhà làm nội trợ, trong khi con trai đầu mới 4 tuổi. Sự ra đi đột ngột của anh để lại nỗi đau lớn và gánh nặng cho người vợ trẻ cùng đứa con còn ngơ ngác chờ cha trở về.
Diễn biến truy bắt và khoảnh khắc bi thương
Trước đó, ngày 7/9, Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú tại thôn 4, xã Xuân Lộc) đã dùng dao gây thương tích cho chị dâu là Nguyễn Thị Kết (SN 1989). Sau khi nhận tin báo, Công an xã Xuân Lộc tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng.
Sáng 8/9, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh cùng tổ công tác được phân công truy tìm Ty. Khi phát hiện đối tượng bỏ chạy vào rừng keo, các cán bộ chia nhau vây bắt. Đến khoảng 11h trưa, Thiếu tá Cánh bị Ty dùng dao tấn công nhiều nhát, hy sinh tại chỗ.
Khoảng 13h cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Văn Ty, đưa về trụ sở để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo: Khai Mở