Vụ đuối nước thương tâm tại xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk) khiến 3 học sinh tử vong. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng mất tích trên sông.
- PVOIL chính thức bán xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng toàn quốc
- Điều hòa tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe nếu dùng sai cách, bác sĩ Bạch Mai cảnh báo
- Tổng thống Donald Trump thảo luận giải pháp chấm dứt chiến sự Ukraine
Nhóm 4 học sinh gặp nạn khi đi tắm sông Bánh Lái
Khoảng 9h ngày 16/5, một nhóm gồm 4 học sinh rủ nhau ra sông Bánh Lái thuộc địa phận xã Hòa Mỹ để tắm. Các nạn nhân gồm Nguyễn Anh H. (9 tuổi), Nguyễn Gia B. (11 tuổi), Nguyễn Bảo P. (11 tuổi) và Nguyễn Nhật B. (14 tuổi). Tất cả các em đều trú tại thôn Ngọc Lâm 1 và là học sinh của Trường Tiểu học Hòa Mỹ Tây cùng Trường THCS Tây Sơn.
Trong lúc đang tắm, cả 4 học sinh không may bị dòng nước cuốn trôi. Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Hòa Mỹ đã phối hợp cùng lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến hơn 19h cùng ngày, thi thể của 3 học sinh đã được tìm thấy. Hiện tại vẫn còn một học sinh đang mất tích và lực lượng cứu hộ đang tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm dọc theo dòng sông.
Trong số các nạn nhân tử vong, em Nguyễn Bảo P. và Nguyễn Nhật B. là hai anh em ruột.Theo thông tin từ chính quyền địa phương, hoàn cảnh gia đình của các em đều thuộc diện khó khăn. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ em, đặc biệt là trong các đợt nghỉ lễ hoặc thời điểm nắng nóng khi học sinh thường tự ý rủ nhau đi tắm sông, suối mà không có sự giám sát của người lớn.
Theo: VietNamNet

