Ba người vào hang Rút ở xã Dũng Tiến, Phú Thọ, từ ngày 14/9 nhưng bị nước dâng bít lối ra. Sau gần hai ngày mắc kẹt, cả ba được lực lượng công an đưa ra ngoài an toàn.
- Người đàn ông dựng chuyện bán bia giá rẻ, lừa bạn góp vốn 6,57 tỷ đồng
- Dùng tiền giả mua hàng, hai thanh niên bị đề nghị truy tố
- Một người chết, hai người bị thương vì kẻ quen biết gia đình
Khoảng 11h ngày 16/9, Công an xã Dũng Tiến đưa anh Hà Công Tú, 40 tuổi, cùng anh Quách Công Quyết và anh Nguyễn Văn Hùng, đều 44 tuổi, ra khỏi hang Rút thuộc thung Đông Tiến.
Trước đó, khoảng 9h ngày 14/9, ba người vào thung Đông Tiến rồi tiếp tục vào hang Rút tham quan.
Khu vực này có địa hình hang động phức tạp. Cửa hang ban đầu hẹp, chỉ đủ một người di chuyển, trong khi phía sâu bên trong có khoảng không gian rộng.
Trong thời gian ba người ở trong hang, mưa lớn khiến nước dồn về cửa hang, làm ngập và bít lối ra.
Đến khoảng 9h ngày 16/9, gia đình không thấy ba người trở về nên tổ chức tìm kiếm và báo chính quyền địa phương.
UBND xã Dũng Tiến chỉ đạo công an xã triển khai tìm kiếm. Công an xã huy động toàn bộ quân số, phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân tiếp cận hang Rút.
Sau khi khảo sát địa hình và mực nước, lực lượng cứu hộ thòng dây, đưa người vào bên trong để xác định vị trí ba người.
Ba người lần lượt được đưa ra khỏi hang. Khoảng 11h cùng ngày, cả ba được giải cứu an toàn và kiểm tra sức khỏe. Tình trạng sức khỏe của họ cơ bản ổn định.
Công an xã Dũng Tiến khuyến cáo người dân thận trọng khi vào hang động, nhất là trong thời điểm mưa lớn. Nước dâng và lũ bất ngờ có thể khiến lối ra bị chia cắt, gây nguy hiểm cho người ở bên trong.
Tâm Thanh (tổng hợp)

