Hoàng Văn Thắng chiều 7/4 bị tuyên án sơ thẩm tại Hà Nội vì cáo buộc nhận 200.000 USD trong vụ sai phạm 5 dự án thủy lợi.
- Hoàng Văn Thắng nói lời sau cùng tại tòa
- Trộm iPhone – Nhóm thiếu niên 15 tuổi dùng xà beng phá khóa cửa hàng
- Bài học tình yêu từ một cuộc hôn nhân kéo dài 73 năm
Hoàng Văn Thắng và sai phạm tại 5 dự án thủy lợi
Chiều 7/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan. Phiên tòa khép lại sau gần 10 ngày xét xử và nghị án.
Theo cáo trạng, vụ án liên quan 5 gói thầu thuộc 4 dự án hồ chứa tại Đắk Lắk, Nghệ An, Lạng Sơn và Hòa Bình (nay là Phú Thọ). Các gói thầu do các ban quản lý dự án thuộc bộ này làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp của Nguyễn Văn Dân bị xác định đã tham gia và trúng thầu cả 5 gói.
Cơ quan công tố cho rằng trong quá trình đấu thầu và thi công đã xảy ra hành vi cung cấp trước tài liệu, dự toán được phê duyệt để doanh nghiệp lập hồ sơ tài chính có lợi thế. Thiệt hại được xác định hơn 250 tỷ đồng. Ngoài ra, các vi phạm kế toán trong hệ thống doanh nghiệp liên quan gây thiệt hại gần 100 tỷ đồng.
Hoàng Văn Thắng thừa nhận nhận tiền, viện kiểm sát đề nghị án tù
Tại phiên tòa, Hoàng Văn Thắng thừa nhận đã nhận 200.000 USD từ Nguyễn Văn Dân. Bị cáo khai quen Dân từ khoảng năm 2010 khi đi kiểm tra công trình tại khu vực Tây Nguyên. Ông nói sai lầm của mình là nhận tiền và không đấu tranh được với bản thân.
Nguyễn Văn Dân thừa nhận hành vi chi tiền cho một số cá nhân nhằm tạo thuận lợi khi tham gia đấu thầu. Bị cáo cho biết có dự án dù lỗ vẫn thực hiện để duy trì quan hệ cho các dự án sau. Ngoài tội đưa hối lộ, Dân còn bị truy tố về vi phạm quy định đấu thầu và kế toán.
Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 4-5 năm tù đối với Hoàng Văn Thắng về tội Nhận hối lộ. Nguyễn Văn Dân bị đề nghị tổng hợp 13-16 năm tù cho ba tội danh. Một số bị cáo khác bị đề nghị từ 30 tháng tù cho hưởng án treo đến 16 năm tù tùy vai trò và mức độ.
Theo: Báo Dân trí

