Sau khi uống bia, trong lúc cãi vã với vợ, người con rể ở Hòa Bình đã dùng dao tấn công khiến mẹ vợ tử vong khi bà cố gắng can ngăn xung đột.
- Cả núi bánh kẹo bị vứt bỏ ở Hà Nội: Chuyện gì đang xảy ra?
- Bún, phở tăng giá vì thuế: Chủ quán lo giữ khách, dân văn phòng tính lại bữa sáng
- Cháy lớn tại kho phế liệu ở Bình Dương, người dân khu trọ hoảng loạn sơ tán
Mâu thuẫn vợ chồng leo thang, bi kịch xảy ra trong phút chốc
Theo thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình ngày 9-6, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Thanh Tùng (SN 1997, trú tại thôn Đồng Quýt, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn) để điều tra về hành vi giết người.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do xảy ra mâu thuẫn trong thời gian chung sống, vợ Tùng là chị N.T.N.H. (SN 1995) đã bế con trai khoảng 1 tuổi về nhà bố mẹ đẻ tại xóm Phượng Sồ, xã Cao Dương để tạm lánh.
Đến tối ngày 8-6, sau khi tiếp tục tranh cãi với vợ qua tin nhắn, Tùng uống bia một mình tại nhà. Khoảng 19h30, đối tượng cầm theo một con dao dạng dao quắm, điều khiển xe máy đến nhà bố mẹ vợ để gặp chị H.
Mẹ vợ ra can ngăn, bị con rể sát hại dã man
Tại đây, Tùng và vợ tiếp tục xảy ra cãi vã gay gắt. Trong lúc căng thẳng, bà N.T.T. (SN 1973, mẹ chị H.) bước ra can ngăn thì bất ngờ bị Tùng dùng dao tấn công. Cú chém chí mạng khiến bà T. gục ngã ngay tại chỗ.
Dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp, nạn nhân đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Gây án xong, Tùng rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 23h cùng ngày, đối tượng đã tới Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình để đầu thú.
Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành vi manh động của đối tượng.
Vụ án gây rúng động dư luận địa phương, là lời cảnh báo nghiêm khắc về những hệ lụy đau lòng từ mâu thuẫn gia đình không được giải quyết dứt điểm và kịp thời.
Theo: nld