Giữa trưa nắng như đổ lửa, giữa một bãi đất trống ở xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội), từng bao tải lớn chứa bánh kẹo, bim bim, thạch… bất ngờ nằm chỏng chơ giữa đống rác thải sinh hoạt, khiến nhiều người dân không khỏi sững sờ. Điều đáng nói, hầu hết đều là hàng nhái, bao bì in chữ Trung Quốc, không rõ nguồn gốc.

“Rác” nhưng lại là… kẹo?

Theo ghi nhận của PV VietnamNet vào trưa 9/6, lượng lớn bánh kẹo lẫn trong rác tại điểm trung chuyển rác thải của xã La Phù đã được đơn vị môi trường thu gom, xử lý. Tuy nhiên, tại hiện trường vẫn còn sót lại nhiều bao tải rách nát, chứa đầy bánh kẹo như kẹo mút, thạch, bim bim, phần lớn đều có hình dạng quen thuộc nhưng tên gọi lạ hoắc, không có nhãn phụ tiếng Việt.

Điều đáng ngạc nhiên là nhiều sản phẩm được đóng gói cầu kỳ, có bao bì hình tam giác, hình ống hút, in kín chữ Trung Quốc – dấu hiệu cho thấy đây là hàng nhập lậu hoặc hàng nhái thương hiệu lớn.

Nhưng lẫn trong đống rác thải sinh hoạt là những túi kẹo, bim bim, thạch (đây được xác định là rác làng nghề) không rõ nguốc gốc. (Ảnh: N. Huyền)

Tái diễn tình trạng xả rác làng nghề

Xã La Phù vốn là làng nghề nổi tiếng với gần 100 cơ sở sản xuất bánh kẹo và dệt kim. Việc rác thải làng nghề – đặc biệt là bánh kẹo hết hạn, không rõ nguồn gốc – bị xả thải bừa bãi đã từng xảy ra, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán 2025.

Một công nhân vệ sinh môi trường cho biết: “Mấy bao tải bánh kẹo này nằm đây từ cả tuần rồi. Đến cuối tuần vừa rồi, người ta mới cho xe đến thu gom bớt. Còn lại thì vẫn còn ngổn ngang.”

“Không ai nhận là của mình”

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Giang, Chủ tịch UBND xã La Phù, thừa nhận tình trạng rác thải làng nghề đang khó kiểm soát. “Điểm trung chuyển này vốn chỉ dành cho rác thải sinh hoạt. Việc rác làng nghề – đặc biệt là bánh kẹo – bị đổ lén là trái quy định. Vị trí đổ rác lại nằm ở khu đất công, cách xa khu dân cư, không có camera giám sát nên rất khó phát hiện đối tượng vi phạm,” ông Giang nói.

Cũng theo ông Giang, xã đã chỉ đạo lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, do hành vi đổ trộm thường diễn ra vào ban đêm, lại không có bằng chứng camera, nên đến nay vẫn chưa xác định được ai là “chủ nhân” của hàng đống bánh kẹo trên.

Bim bim được đóng bao tải vứt lẫn trong đống rác thải sinh hoạt, Nhiều bịch kẹo không rõ nguồn gốc. (Ảnh: N. Huyền)

Xử lý ra sao với “núi bánh kẹo rác”?

Hiện xã La Phù đã phối hợp với HTX Thành Công để tiếp tục thu gom, xử lý rác. Theo ông Giang, lượng bánh kẹo bỏ đi chủ yếu là rác thải thông thường, không thuộc nhóm chất thải nguy hại nên “chưa cần áp dụng biện pháp cấp bách”.

Trong thời gian tới, chính quyền xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các hộ dân, đặc biệt là cơ sở kinh doanh, phải phân loại rác, đồng thời ký hợp đồng riêng với đơn vị xử lý có thẩm quyền như URENCO để tránh tình trạng xả trộm ra khu vực dân sinh.

Lời cảnh báo từ bãi rác lạ lùng

Câu chuyện “lạ lùng” giữa một bãi đất hoang ở Hà Nội lại đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm trong xử lý rác thải, đặc biệt tại các làng nghề truyền thống. Bánh kẹo – thứ vốn gắn với niềm vui – khi nằm lẫn trong rác, lại trở thành hình ảnh đối lập: ô nhiễm, vô trách nhiệm và thiếu kiểm soát.

Bài toán xử lý rác làng nghề rõ ràng không thể chỉ trông chờ vào những đợt kiểm tra hay biện pháp tạm thời. Khi “núi bánh kẹo” xuất hiện giữa lòng Hà Nội, người ta mới giật mình: Chúng ta đang xử lý hậu quả, chứ chưa từng ngăn được nguồn gốc.

Theo: Vietnamnet