Viện Max Planck vừa công bố phát hiện mộ phần đứa trẻ 3 tuổi niên đại 78.000 năm tại hang Panga ya Saidi, Kenya, đánh dấu di tích mai táng cổ nhất châu Phi.
- Thức đến 3 giờ sáng vuốt điện thoại: Bộ não kiệt quệ gục ngã trước thuật toán
- Xử phạt thanh thiếu niên: Nhóm trẻ tuổi ở Thanh Hóa bị phạt hơn 81 triệu đồng
- Giảm cân tự nhiên: Bí quyết thu gọn vòng bụng từ loại rau bình dân
Nghi lễ mai táng bài bản của đứa trẻ Homo sapiens từ 78 thiên niên kỷ trước
Dự án nghiên cứu kéo dài hơn một thập kỷ do Viện Khoa học lịch sử nhân loại Max Planck (Đức) chủ trì đã tìm thấy mộ phần của một đứa trẻ Homo sapiens qua đời khi mới 3 tuổi. Ngôi mộ nằm trong hang Panga ya Saidi thuộc vùng ven biển Kenya, một môi trường rừng nhiệt đới ổn định cho phép người tiền sử cư trú lâu dài.
Hài cốt đứa trẻ được đặt trong tư thế bào thai với đầu tựa lên một chiếc gối và mình bọc nhiều lớp vải liệm. Dù các vật liệu hữu cơ đã phân hủy, các nhà khoa học nhận định gối và vải liệm có thể được làm từ da thú, vỏ cây hoặc lá cây bện lại. Đây là minh chứng cho sự chuẩn bị tỉ mỉ của người tiền sử đối với người quá cố.
Ngôi mộ được lấp lại cẩn thận bằng nhiều lớp đất, thể hiện một nghi thức an táng bài bản và mang tính biểu tượng cao. Sự xuất hiện của các di tích mai táng như thế này đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại về cấu trúc xã hội và tư duy trí tuệ của loài người. Khám phá này khẳng định đời sống tinh thần phức tạp của Homo sapiens đã hình thành từ rất sớm.
Cuộc cách mạng về lịch sử tiến hóa và định cư của loài người tại Đông Phi
Tiến sĩ Nicole Boivin, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết các khám phá tại hang động này đã làm thay đổi hoàn toàn những lý thuyết cũ về di cư. Trước đây, giới khảo cổ thường coi vùng rừng ven biển Đông Phi chỉ là khu vực kém phát triển, dùng làm “đường cao tốc” cho các cuộc di cư. Tuy nhiên, những bằng chứng mới cho thấy loài người đã chọn nơi đây để định cư lâu dài.
Các lớp trầm tích trong hang động còn chứa nhiều công cụ đá và trang sức có niên đại từ 25.000 đến 78.000 năm trước. Đặc biệt, những công cụ được chế tác từ 67.000 năm trước đã thể hiện rõ một cuộc “cách mạng công nghệ” đầy thú vị của người tiền sử. Những hiện vật này minh chứng cho khả năng thích ứng hoàn hảo của loài người với môi trường tại chỗ.
Việc phát hiện ra ngôi mộ cổ nhất châu Phi tại Kenya đã chứng minh đời sống văn hóa của loài người hiện đại phát triển sớm hơn dự đoán. Hang Panga ya Saidi không chỉ là nơi trú ẩn mà còn là trung tâm của các hoạt động tinh thần và công nghệ phức tạp. Khám phá này mở ra hướng nhìn mới về “quê hương” của loài người và tiến trình hình thành văn minh nhân loại.
Tâm Thanh (tổng hợp)

