5 nữ sinh lớp 6 tử vong do đuối nước ở Lâm Đồng, bạn đi cùng kể lại phút bất lực
Vụ đuối nước khiến 5 nữ sinh lớp 6 tử vong tại đập Y Thịnh, xã Nâm Nung (Lâm Đồng) đã để lại nỗi đau lớn cho gia đình và địa phương. Người bạn đi cùng cho biết cả nhóm đã chạy khắp nơi tìm người ứng cứu.
- Sở GD-ĐT Quảng Trị vào cuộc sau tố cáo tiêu cực thi cử
- Khởi tố hai nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền nghìn tỷ
- Sang tên nhà cho bạn thân vay tiền, người đàn ông TPHCM suýt mất căn nhà 5 tỷ đồng
Sáng 10/7, một nhóm 8 nữ sinh rủ nhau đến khu vực đập nước Y Thịnh, thuộc bon Đắk Prí, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng để vui chơi. Sau đó, 5 em xuống tắm và không may bị đuối nước.
Các nạn nhân gồm Đ MT , L T Y C, B M T, L T N. và B T N Y, đều sinh năm 2015, trú tại thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung. Cả 5 em đang là học sinh lớp 6 Trường THCS Nâm N’Dir.
Là người chứng kiến sự việc, em Đ T K L cho biết sáng cùng ngày em cùng các bạn đến khu vực đập nước để chơi. Ban đầu, em nghĩ cả nhóm chỉ ngồi trên bờ nhưng sau đó 5 người bạn rủ nhau xuống tắm.
Do không biết bơi, em L và hai bạn khác ở lại trên bờ. Khoảng 10 phút sau, cả ba phát hiện các bạn liên tục chới với rồi chìm dần xuống nước.
Theo lời kể của em L cả nhóm hoảng hốt chạy vào khu dân cư gần đó để tìm người ứng cứu. Sau khi báo tin, các em tiếp tục quay lại hiện trường để chỉ vị trí các nạn nhân cho người lớn.
“Dù rất sợ nhưng chúng em không biết bơi nên không thể xuống cứu. Khi mọi người đến nơi thì các bạn đã tử vong”, em L nghẹn ngào kể lại.
Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Nguyễn Xuân Long, công an viên xã Nâm Nung, lập tức đến hiện trường để tham gia cứu hộ. Ông cùng nhiều người dân nhanh chóng lặn tìm các nạn nhân dưới lòng đập.
Ông Long cho biết khu vực xảy ra vụ việc cách bờ khoảng 8m, mực nước sâu khoảng 2,5m. Trong quá trình tìm kiếm, ông đã trực tiếp đưa được hai thi thể nạn nhân lên bờ.
Theo ông Long, đây là vụ đuối nước đau lòng nhất mà ông từng chứng kiến trong gần 20 năm công tác tại địa phương. Việc nhiều học sinh nhỏ tuổi cùng tử vong khiến ai có mặt cũng không khỏi xót xa.
Ông Lưu Công Yên, người dân xã Nâm Nung, cho biết khu vực đập Y Thịnh từng xảy ra một số vụ đuối nước trước đây. Tuy nhiên, chưa từng có vụ việc nào khiến nhiều học sinh thiệt mạng cùng lúc như lần này.
Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã Nâm Nung đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người gặp nạn và hỗ trợ lo hậu sự cho các em. Cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước.
Tâm Thanh (tổng hợp)