Hiến tạng chồng sau cuộc gọi ngắn: Nghĩa cử cứu 3 người, trao ánh sáng cho cuộc đời

Chỉ vài giây điện thoại từ người con dâu đến bố mẹ chồng, một quyết định thiêng liêng được đưa ra – hiến toàn bộ mô, tạng của người chồng vừa qua đời đột ngột. Hành động ấy đã hồi sinh nhiều số phận, viết tiếp hành trình sống cho những người xa lạ.
- Yến sào giả tràn lan trên TikTok, doanh nghiệp lo mất thị trường ngay tại nội địa
- Làm sao để nhận diện thuốc giả? Người bệnh cần biết để tự bảo vệ mình
- Tài xế Toyota Yaris gây tai nạn liên hoàn ở Kim Giang rồi bỏ trốn, hai người nhập viện
Nội dung chính
Tai nạn bất ngờ và quyết định giữa tang thương
Người đàn ông 50 tuổi ở Phú Xuyên (Hà Nội) không may gặp tai nạn khi đang thi công mái tôn. Dù được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, nhưng các bác sĩ xác định anh không còn cơ hội sống sót.
Trong khoảnh khắc mất mát lớn nhất, người vợ đã giữ vững tinh thần, lắng nghe chia sẻ từ đội ngũ y tế về ý nghĩa hiến tạng. Dù nỗi đau quá lớn, chị vẫn bình tĩnh bày tỏ mong muốn được hỏi ý kiến cha mẹ chồng trước khi quyết định cuối cùng.
Cuộc gọi ngắn ngủi về quê chỉ kéo dài vài giây, nhưng mang theo sức nặng của một nghĩa cử phi thường. Bố mẹ chồng đồng thuận, người vợ lặng lẽ ký vào đơn hiến toàn bộ mô, tạng của chồng để cứu người.
“Cho đi là còn mãi”
“Chúng tôi từng nói với nhau: nếu không may rời đi, thân thể còn có thể giúp người khác thì hãy hoàn thành tâm nguyện hiến tạng. Anh từng ủng hộ tôi, nhưng người ra đi trước lại là anh”, người vợ nghẹn ngào chia sẻ.
Ngày 8/5, hàng chục y bác sĩ trong trang phục phẫu thuật đã đứng thành hàng, cúi đầu mặc niệm tri ân người hiến tạng. Họ cùng nhau thực hiện ca lấy tạng trong sự trân trọng và biết ơn sâu sắc.
Ghép tạng khẩn trương, hồi sinh sự sống

Trái tim người hiến được bảo quản và chuyển cấp tốc tới sân bay, bay thẳng vào Huế để kịp ghép cho một phụ nữ trẻ. Ca ghép thành công, bệnh nhân hồi phục ổn định.
Lá gan được điều phối về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), sau ghép đã tiết dịch mật – dấu hiệu hoạt động tốt. Người nhận gan được rút ống thở chỉ sau một đêm.
Hai quả thận được ghép ngay tại khu phẫu thuật của Bệnh viện Bạch Mai cho hai bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo nhiều năm: một nữ bệnh nhân viêm thận lupus, một nam bệnh nhân viêm cầu thận mạn. Cả hai ca ghép đều thành công, họ được hồi sinh nhờ món quà vô giá từ người xa lạ.
Ánh sáng từ đôi mắt người quá cố
Hai giác mạc của người hiến tặng cũng đã được gửi tới Ngân hàng Mắt thuộc Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Mắt Hà Nội. Những lớp học ánh sáng sẽ sớm được tiếp nối cho bệnh nhân nhãn khoa đang chờ ngày nhìn lại ánh sáng cuộc đời.
Nghĩa cử lay động trái tim cộng đồng
Từ một biến cố đau lòng, một quyết định nhân văn đã hồi sinh sự sống cho ít nhất ba bệnh nhân và mở ra cơ hội nhìn thấy ánh sáng cho nhiều người khác. Nghĩa cử này không chỉ khiến ngành y xúc động mà còn là lời nhắc mạnh mẽ về sức mạnh của lòng yêu thương và sẻ chia.
Xin cúi đầu cảm phục người vợ – người đã dũng cảm vượt qua đau thương để lan tỏa hy vọng. Và xin biết ơn cha mẹ chồng – những người cha, người mẹ đã chọn con đường cao cả để con trai mình được “sống tiếp” trong cơ thể người khác.
Nguồn Báo VietNamNet