Cựu Tổng thống Mỹ Joseph R. Biden Jr. được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 4, với di căn đến xương, theo thông báo từ văn phòng cá nhân của ông vào Chủ nhật. Ở tuổi 82, ông Biden đang đối mặt với một thử thách sức khỏe nghiêm trọng sau khi rời nhiệm sở vào tháng 1 năm nay.

Chẩn đoán ung thư nghiêm trọng

Theo thông báo từ văn phòng của ông Biden, bệnh ung thư được phát hiện sau khi ông báo cáo các triệu chứng tiết niệu, dẫn đến việc các bác sĩ tìm thấy một “nodule nhỏ” trên tuyến tiền liệt. Ung thư được đánh giá với điểm Gleason 9, thuộc loại агрессивный nhất, và đã di căn đến xương, xác định là ung thư giai đoạn 4. Điểm Gleason là hệ thống đánh giá mức độ bất thường của tế bào ung thư dưới kính hiển vi, với 9 và 10 là mức nghiêm trọng nhất.

Mặc dù đây là dạng ung thư agresсивный, văn phòng của ông Biden cho biết bệnh “nhạy cảm với hormone”, mở ra khả năng quản lý hiệu quả. Hiện tại, ông Biden và gia đình đang thảo luận với các bác sĩ để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Triển vọng điều trị và phản ứng từ chuyên gia

Tiến sĩ Judd Moul, chuyên gia ung thư tuyến tiền liệt tại Đại học Duke, nhận định rằng khi ung thư đã di căn đến xương, nơi nó thường lan đến, bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng những người đàn ông mắc bệnh ở giai đoạn này có thể sống thêm 5, 7, thậm chí hơn 10 năm. “Tỷ lệ sống sót đã tăng gấp ba lần trong thập kỷ qua,” ông Moul nói, lưu ý rằng ông thường xuyên gặp các bệnh nhân ở độ tuổi như ông Biden với chẩn đoán tương tự.

Phương pháp điều trị đầu tiên là cắt đứt testosterone, yếu tố nuôi dưỡng ung thư tuyến tiền liệt. Trong quá khứ, điều này được thực hiện bằng cách phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn, nhưng hiện nay, bệnh nhân có thể sử dụng thuốc tiêm hoặc thuốc viên để ngăn chặn sản xuất testosterone, kết hợp với các loại thuốc chặn testosterone còn sót lại.

Phản ứng từ các lãnh đạo chính trị

Tổng thống Donald Trump, người thường chỉ trích ông Biden, đã gửi lời động viên trên mạng xã hội vào tối Chủ nhật. “Melania và tôi rất buồn khi nghe về chẩn đoán y tế gần đây của Joe Biden,” ông Trump viết. “Chúng tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Jill và gia đình, và mong Joe nhanh chóng hồi phục.”

Cựu Phó Tổng thống Kamala Harris, người từng làm việc cùng ông Biden, cũng bày tỏ sự tiếc nuối. “Joe là một chiến binh — tôi biết ông ấy sẽ đối mặt với thử thách này với sức mạnh, sự kiên cường và tinh thần lạc quan đã luôn định hình cuộc đời và sự lãnh đạo của ông,” bà viết, đồng thời hy vọng ông sẽ sớm bình phục hoàn toàn.

Hành trình sức khỏe và chính trị của ông Biden

Ở tuổi 82, ông Biden là tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử Mỹ khi rời nhiệm sở vào tháng 1. Trong suốt nhiệm kỳ, ông liên tục đối mặt với các câu hỏi về tuổi tác và sức khỏe, cuối cùng dẫn đến quyết định từ bỏ chiến dịch tái tranh cử dưới áp lực từ đảng Dân chủ. Sau khi rời Nhà Trắng, ông chủ yếu sống tại Delaware, thỉnh thoảng đến Washington để chuẩn bị cho cuộc sống sau nhiệm kỳ.

Gần đây, ông Biden tham gia các cuộc phỏng vấn để bác bỏ những cáo buộc về suy giảm trí tuệ. Trong chương trình *The View*, ông khẳng định: “Họ sai rồi. Không có gì chứng minh điều đó.” Ông cũng tuyên bố rằng mình có thể đã đánh bại ông Trump nếu không rút lui khỏi cuộc đua.

Tuy nhiên, cuộc tranh luận thảm họa vào tháng 6 năm ngoái, khi ông Biden xuất hiện lơ đãng và thiếu sức sống, đã khiến nhiều lãnh đạo Dân chủ phải xem xét lại sự ủng hộ dành cho ông. Sau khi rút lui, ông Biden ủng hộ bà Harris, người sau đó thua ông Trump trong cuộc bầu cử.

Những thách thức sức khỏe trong quá khứ

Gia đình ông Biden không xa lạ với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Năm 1988, ông từng đối mặt với hai chứng phình động mạch não, suýt chấm dứt sự nghiệp chính trị. Con trai ông, Beau, qua đời năm 2015 vì u nguyên bào thần kinh đệm, một dạng ung thư não agresсивный.

Trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ vào tháng 2 năm 2024 tại Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed, bác sĩ lâu năm của ông Biden tuyên bố ông “đủ sức phục vụ”. Tuy nhiên, khi được hỏi vào tháng 1, ngay trước khi rời nhiệm sở, liệu ông có đủ sức khỏe cho một nhiệm kỳ nữa, ông Biden trả lời: “Ai mà biết được? Đến giờ vẫn ổn, nhưng ai biết tôi sẽ thế nào khi 86 tuổi?”

Áp lực từ quá khứ và tranh cãi mới

Cuối tuần qua, việc công bố đoạn âm thanh phỏng vấn năm 2023 giữa ông Biden và công tố viên đặc biệt Robert K. Hur đã làm dấy lên tranh cãi. Đoạn băng dài 5 giờ, do Axios công bố trước khi chính quyền Trump dự định phát hành, cho thấy giọng nói ngập ngừng của ông Biden và khó khăn trong việc cung cấp ngày tháng, chi tiết. Ông Hur từ chối đề nghị truy tố ông Biden liên quan đến việc xử lý tài liệu mật, một phần vì cho rằng bồi thẩm đoàn sẽ xem ông là “một người đàn ông lớn tuổi, đáng thương, có trí nhớ kém.”

Chẩn đoán ung thư hiện tại là một thử thách mới cho ông Biden, người đã dành cả đời cống hiến cho chính trị Mỹ. Trong bối cảnh này, ông tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, khi bắt đầu hành trình đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo.

Theo: nytimes