Phú Thọ: Người đàn ông tử vong khi cứu 4 học sinh đuối nước, mẹ nghẹn ngào “Nó có biết bơi đâu…”

Dù không biết bơi, anh Đặng Duy Doanh (31 tuổi, trú tại xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) vẫn không ngần ngại lao xuống sông Hồng để cứu 4 em học sinh đang chới với giữa dòng nước. Anh tử vong sau hành động dũng cảm đó, để lại nỗi đau xót khôn nguôi cho gia đình và người dân địa phương.
- Thuốc chống trầm cảm làm tăng nguy cơ đột tử tim
- Thiền định giúp giảm trầm cảm như thế nào?
- TP.HCM: Du khách nước ngoài bị đánh tại phố Bùi Viện, công an khẩn trương vào cuộc điều tra
Nội dung chính
Bi kịch trong buổi chiều định mệnh
Chiều ngày 20/5, khi đi qua bờ sông Hồng thuộc khu 3, xã Cao Xá, anh Đặng Duy Doanh bất ngờ phát hiện 4 học sinh đang tắm sông có dấu hiệu đuối nước. Không một chút do dự, anh lập tức lao mình xuống dòng nước để cứu các em nhỏ.
Tuy nhiên, trong quá trình bơi ra vị trí các học sinh gặp nạn, anh Doanh bị đuối nước và không thể quay lại bờ. Mặc dù được người dân phát hiện và ứng cứu, nhưng anh đã tử vong tại chỗ.
Gia đình suy sụp: “Nó có biết bơi đâu…”
Trưa 21/5, trong căn nhà nhỏ ở xã Cao Xá, bà Hoàng Thị Niên (mẹ nạn nhân) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của con trai. Bà đau đớn kể lại, trưa hôm trước, anh Doanh chỉ nhẹ nhàng cầm mũ rồi chào mẹ đi có việc, hẹn sẽ về vào buổi chiều. Đó cũng là lần cuối cùng bà nhìn thấy con.
“Khoảng 16h, hàng xóm báo tin con tôi tử vong vì cứu các cháu nhỏ tắm sông. Tôi như chết lặng. Bình thường nó đâu có biết bơi…”, bà Niên nức nở.
Trụ cột gia đình mất đi, nỗi đau chồng chất
Chị Đặng Thanh Quý (41 tuổi), chị gái anh Doanh, cho biết gia đình có 5 anh em. Trong đó, anh Doanh là người con thứ tư. Trước đó, người anh thứ ba đã mất vì tai nạn giao thông, còn em út bị viêm tủy sống, nằm liệt giường hơn một năm nay.
Là lao động chính trong gia đình, anh Doanh đã nghỉ việc hơn một năm qua để ở nhà chăm sóc mẹ và em. “Giờ em Doanh mất rồi, gia đình vốn đã khốn khó giờ càng thêm kiệt quệ”, chị Quý nghẹn ngào.
Tấm lòng người dân và sự ghi nhận từ chính quyền
Người dân xã Cao Xá bày tỏ sự tiếc thương với người con quê hương. Anh Doanh được nhận xét là người sống tình cảm, luôn sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm, dù hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả.
Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện Lâm Thao đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ số tiền hơn 50 triệu đồng.
Ông Cao Xuân Huy – Bí thư Huyện đoàn Lâm Thao – cho biết đang hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Đặng Duy Doanh vì hành động quên mình cứu người.
Theo: Vietnamnet