Iran cảnh báo cứng rắn: ‘Không khoan nhượng với Israel’

Lãnh tụ Iran Ali Khamenei bất ngờ nhắc lại trận chiến cổ Khaybar – biểu tượng chiến thắng của Hồi giáo trước người Do Thái – trong thông điệp đầy ẩn ý nhắm vào Israel và Mỹ. Ông khẳng định Iran sẽ không khoan nhượng trước các hành động khiêu khích, dù là từ Tel Aviv hay Washington.
- Hơn 3.100 vụ vi phạm bị xử lý trong chiến dịch truy quét hàng giả trên toàn quốc – Tin360
- Bánh mì ông Tròn – Từ hương vị đến tấm lòng
- Cây mía dò: “Thần dược” giải độc, tiêu vjiêm bị lãng quên?
Nội dung chính
Đăng hình chiến binh, khơi lại ký ức trận Khaybar
Ngày 18/6, ông Ali Khamenei chia sẻ trên mạng xã hội X hình ảnh một chiến binh Hồi giáo giơ cao thanh gươm Zulfiqar tiến vào cổng thành rực lửa. Kèm theo đó là thông điệp: “Nhân danh anh hùng Ali, cuộc chiến bắt đầu. Ali trở lại Khaybar với thanh gươm Zulfiqar.”
Hình ảnh và thông điệp mang tính biểu tượng cao, gợi lại trận Khaybar năm 628 – khi quân đội của Nhà tiên tri Muhammad tấn công ốc đảo do người Do Thái kiểm soát. Theo truyền thuyết, con rể của Muhammad là Ali ibn Abi Talib đã phá tan cổng thành bằng thanh gươm huyền thoại Zulfiqar, trở thành anh hùng của đạo Hồi.
Tuyên bố cứng rắn: Không nhượng bộ với “chủ nghĩa phục quốc Do Thái”

Không lâu sau bài đăng trên, lãnh tụ Iran đưa ra cảnh báo mạnh mẽ: “Chúng ta cần đáp trả chính quyền của những kẻ theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Sẽ không có khoan nhượng.”
Đây là phát ngôn trực tiếp đầu tiên của ông Khamenei kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố kiểm soát toàn bộ không phận Iran, đồng thời kêu gọi Tehran đầu hàng vô điều kiện. Ông Trump còn nhấn mạnh “đã xác định được nơi ẩn náu của ông Khamenei nhưng chưa hành động”.
Mỹ – Israel tăng áp lực, Iran không lùi bước
Tổng thống Trump từng kêu gọi sơ tán khoảng 10 triệu người dân Tehran và tiết lộ đã ngăn Israel thực hiện kế hoạch ám sát ông Khamenei. Một quan chức Mỹ cho biết Iran chưa tấn công công dân Mỹ nên Washington chưa bàn tới việc nhắm vào các lãnh đạo cấp cao của Tehran.
Dù tuyên bố không tham chiến trực tiếp, Mỹ vẫn triển khai thêm lực lượng đến Trung Đông nhằm bảo vệ binh sĩ và đồng minh, cho thấy mức độ căng thẳng ngày càng lớn.
Giao tranh tiếp diễn, thương vong tăng cao
Cuộc đối đầu giữa Israel và Iran nổ ra từ ngày 13/6, khi Tel Aviv mở chiến dịch không kích có tên “Sư tử Trỗi dậy”, nhắm vào các nhà khoa học và chỉ huy cấp cao của Iran. Đáp lại, Iran phát động chiến dịch “Lời hứa Đích thực 3”.
Chiến sự bước sang ngày thứ 6 với thương vong nặng nề: Iran thông báo 224 người thiệt mạng và hơn 1.200 người bị thương, chủ yếu là dân thường. Israel ghi nhận 24 dân thường tử vong và gần 600 người bị thương.
Theo: VnExpress