Ding Zhuancheng, bị bỏ rơi từ nhỏ, vượt bệnh tật, xây dựng gia đình hạnh phúc cùng cha nuôi và vợ, trở thành biểu tượng nghị lực ở Lạc Dương.

Năm 1991, tại Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, ông Ding Jinshuan tìm thấy một bé trai bị bỏ rơi dưới sườn dốc. Đứa trẻ khóc giữa trời đông giá rét. Ông vội vàng bế cậu bé về nhà. Khi thay tã, gia đình phát hiện cậu có “đuôi” do chứng gai đôi cột sống. Làng xóm xì xào rằng bệnh này tốn kém, có lẽ vì thế cha mẹ cậu bỏ rơi. Dù gia đình lo lắng, ông Ding Jinshuan quyết định nuôi đứa trẻ. Ông đặt tên cậu là Ding Zhuancheng, nghĩa “chuyển vận thành công”, hy vọng tương lai cậu tươi sáng.

Ding Zhuancheng và hành trình vượt bệnh tật

Zhuancheng mắc chứng gai đôi cột sống, chân teo nhỏ, không thể đi lại. Cha nuôi làm thuê, bán bò để chữa trị cho con. Ca phẫu thuật cứu được tính mạng Zhuancheng, nhưng đôi chân vẫn bất động. Không được đi học, anh tự học qua TV. Từ nhỏ, anh đã bán hàng phụ giúp cha. Năm 2017, khi cha nuôi mắc Parkinson và tai biến, Zhuancheng về quê chăm ông. Anh khởi nghiệp nuôi bò, dê, rồi chuyển sang nuôi gà. Ban đầu, anh thất bại, đàn gà chết, tiền mất sạch. Nhưng Zhuancheng không nản, tự học kỹ thuật qua mạng, cải tạo chuồng trại, tăng tỷ lệ sống của gà và sản lượng trứng.

Ding Zhuancheng nuôi trang trại gà trong đồi. (Ảnh: VnExpress)

Sống trong núi, việc tiêu thụ gà gặp khó khăn. Zhuancheng học quay video để tiếp thị. Một người tốt tặng anh xe ba bánh, giúp giao hàng dễ hơn. Trang trại dần ổn định. Với sự hỗ trợ của chính quyền và nhà hảo tâm, anh cắt bỏ đôi chân hoại tử, chuyển sang xe lăn. Zhuancheng thực hiện ước mơ xây nhà mới cho cha, đặt tên “Ngôi nhà tình yêu”.

Ding Zhuancheng gặp tình yêu định mệnh

Năm 2019, Zhuancheng tham gia chương trình “Cảm ơn người đến” của Đài Thâm Quyến. Anh tổ chức sinh nhật đầu tiên cho cha nuôi ở tuổi 65. Sự hiếu thảo của anh khiến khán giả xúc động. Xiuxiu, một cô gái ở Quảng Đông, xem chương trình và liên lạc với anh. Cô nhắn tin hỏi: “Anh có muốn lấy vợ không?”. Chỉ vài tháng sau, Xiuxiu nghỉ việc, vượt nghìn km đến Lạc Dương. Họ chụp ảnh cưới, tổ chức hôn lễ giản dị trước sự chứng kiến của cha nuôi và dân làng. Cặp đôi cùng nuôi gà, bán trứng, chăm sóc cha.

Do sức khỏe, Zhuancheng không thể sinh con tự nhiên. Năm 2020, họ quyết định thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên, thủ tục yêu cầu đăng ký kết hôn. Gia đình Xiuxiu phản đối, khiến việc đăng ký bị trì hoãn. Xiuxiu thuyết phục cha mẹ bằng tình yêu và lòng kiên nhẫn. Cuối cùng, cha mẹ cô đồng ý. Trong thời gian mang bầu, Xiuxiu sống cùng gia đình, Zhuancheng chuyển đến ở cùng vợ. Cha mẹ Xiuxiu dần quý mến anh. Đầu năm 2021, cậu bé Niudan, con của họ, ra đời.

Sức mạnh tình thân và lòng nhân ái

Ding Zhuancheng và vợ Xiuxiu. (Ảnh: VnExpress)

Sức khỏe Zhuancheng xấu đi, anh mắc suy thận. Xiuxiu sẵn sàng hiến thận, nhưng bác sĩ cho biết anh không thể ghép thận. Anh phải lọc máu định kỳ. Dù bệnh nặng, Zhuancheng vẫn lạc quan. Anh và gia đình được dân làng, người thân hỗ trợ. Bệnh viện giảm chi phí điều trị. Cảm nhận lòng tốt, Zhuancheng và Xiuxiu chia sẻ rau củ cho người từng giúp họ. Dù cần tiền chữa bệnh, họ vẫn làm thiện nguyện. Khi Quý Châu gặp lũ lụt, Zhuancheng quyên góp 10.000 quả trứng gà. Hành động này khiến anh được gọi là “người hảo tâm không biên giới”.

Hiện tại, bệnh của Zhuancheng ổn định nhờ điều trị. Trang trại phát triển, gia đình anh đầy ắp tình thương. Xiuxiu nói: “Anh ấy mang lại hạnh phúc cho em nhiều hơn”. Zhuancheng biết ơn cha nuôi và vợ. Anh và cha không cùng huyết thống, nhưng là chỗ dựa của nhau. Anh và vợ không giàu, nhưng tình nghĩa sâu đậm. Zhuancheng tâm sự: “Số phận có thể khó khăn, nhưng tôi muốn sống một đời rực rỡ”.

Theo: VnExpress