Đại diện nước chủ nhà Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã ở lại sân khấu chụp ảnh cùng toàn đội Chelsea trong lễ trao Cup, bất chấp lời nhắc khéo từ các cầu thủ và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Hình ảnh này khiến không khí lễ mừng cúp trên sân MetLife tối 13/7 vừa hài hước vừa gây tranh cãi.

Ông Trump ở lại sân khấu chụp ảnh cùng đội Chelsea

Sau trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 trên sân MetLife, New Jersey, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã mang chiếc Cup danh giá lên bục vinh quang trao cho các cầu thủ Chelsea.

Khi các cầu thủ bắt đầu ăn mừng, Infantino chủ động bước sang bên và dường như ra hiệu cho ông Trump rời khỏi sân khấu. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ phớt lờ, vẫn đứng giữa khung hình, vỗ tay chúc mừng trong lúc đội trưởng Reece James và các đồng đội nâng Cup.

Một khoảnh khắc thú vị xảy ra ngay trước khi nâng Cup, khi tiền vệ Cole Palmer quay sang hỏi nhỏ James: “Tại sao ông Trump vẫn còn trên sân khấu?”. James sau đó nhìn sang Tổng thống Mỹ và nói thẳng: “Ông có định rời đi không?”.

Đáp lại, ông Trump mỉm cười và trả lời: “Tôi sẽ ăn mừng cùng các cậu”, rồi tiếp tục đứng chụp ảnh cùng toàn đội.

Tổng thống Trump (giữa), phu nhân Melania (trái) và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự khán chung kết
FIFA Club World Cup (Ảnh: VnExpress)

Cầu thủ Chelsea bối rối vì sự hiện diện của ông Trump

Trong cuộc phỏng vấn với kênh DAZN sau trận đấu, Cole Palmer thừa nhận anh cảm thấy khá bối rối khi ông Trump vẫn đứng giữa sân khấu trong lúc đội nâng Cup. “Tôi biết ông ấy sẽ dự khán, nhưng không nghĩ ông ấy sẽ đứng trên sân khấu lúc chúng tôi ăn mừng”, tiền vệ người Anh chia sẻ.

Việc Tổng thống Mỹ chiếm sóng ở lễ trao Cup nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng hình ảnh này vừa hài hước vừa cho thấy cá tính khác biệt của ông Trump.

Chelsea vốn là đội bóng có mối liên hệ với Mỹ khi thuộc sở hữu của nhóm do tỷ phú người Mỹ Todd Boehly đứng đầu. Sau trận, Boehly cùng ông Trump, Infantino và Chủ tịch PSG Nasser el-Khelaifi cũng lên sân khấu chúc mừng đội bóng London.

Ông Trump bị la ó và an ninh được siết chặt trên sân MetLife

Sự hiện diện của Tổng thống Mỹ khiến an ninh tại sân MetLife được siết chặt hơn nhiều so với các trận đấu trước. Các đặc vụ mật vụ được bố trí dày đặc ở cổng, khiến quá trình vào sân diễn ra chậm, trận đấu cũng bắt đầu muộn khoảng 8 phút, nhưng không có sự cố nghiêm trọng nào.

Trước trận chung kết, ông Trump xuất hiện trên màn hình lớn trong lúc Quốc ca Mỹ vang lên và bị một bộ phận khán giả la ó. Sau trận, ông tiếp tục bị chế giễu khi song hành cùng Infantino trong lễ trao giải.

Đoàn xe của ông Trump đã đi vào sân qua lối đặc biệt cạnh lối ra vào của các cầu thủ. Khoảng 30 phút trước trận, ông và đoàn tùy tùng bước xuống xe dưới một chiếc lều kín dành riêng cho VIP.

Dàn khách VIP tháp tùng Tổng thống Mỹ

Trên khán đài VIP cùng ông Trump là nhiều nhân vật nổi tiếng và quyền lực. Bên cạnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, huyền thoại bóng bầu dục Tom Brady và ông trùm truyền thông Rupert Murdoch cũng góp mặt. Ngoài ra còn có Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy và Giám đốc An ninh Nội địa Kristi Noem – các thành viên nội các thân cận với Tổng thống Mỹ.

Sự xuất hiện của ông Trump và đoàn VIP khiến đêm chung kết FIFA Club World Cup 2025 không chỉ là sự kiện thể thao, mà còn trở thành một “sân khấu” chính trị và truyền thông đúng nghĩa.

Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây chú ý với hình ảnh chiếm sân khấu lễ trao Cup của Chelsea, phớt lờ lời nhắc khéo từ cả Infantino lẫn cầu thủ đội trưởng. Hành động này tạo nên những tranh luận sôi nổi, đồng thời tô đậm dấu ấn cá nhân của ông trong đêm chung kết bóng đá đậm chất Mỹ trên sân MetLife.

Nguồn: VnExpress