Một buổi biểu diễn âm nhạc tại sân vận động Gillette (Boston, Mỹ) của nhóm Coldplay bất ngờ trở thành tâm điểm dư luận khi ghi lại khoảnh khắc thân mật giữa Andy Byron – CEO công ty công nghệ Astronomer và Kristin Cabot – giám đốc nhân sự cùng công ty. Vụ việc đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội.

Khoảnh khắc riêng tư bị công khai tại đêm nhạc Coldplay

Theo Page Six, trong khi Coldplay đang trình diễn, một đoạn video được đăng tải lên Instagram của nhóm nhạc đã vô tình ghi lại cảnh Andy Byron và Kristin Cabot ngồi sát bên nhau, có hành động thân mật trên khán đài. Khi phát hiện máy quay lia tới, Byron lập tức ngồi thụp xuống, còn Cabot thì xấu hổ dùng tay che mặt và quay đi.

Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên X (Twitter), Facebook, thu hút hàng triệu lượt xem cùng vô số bình luận trái chiều. Cộng đồng mạng đồng loạt tìm đến các trang cá nhân và nền tảng của công ty Astronomer để yêu cầu lời giải thích từ hai nhân vật chính.

Andy Byron được cho là đã lên tiếng xin lỗi công ty và gia đình sau lùm xùm bị phanh phui (Ảnh: News).

Mối quan hệ giữa CEO và cấp dưới gây tranh cãi

Theo thông tin từ Page Six, Kristin Cabot bắt đầu làm việc tại Astronomer từ tháng 11/2024. Trước đó, Andy Byron từng ca ngợi cô là người có khả năng lãnh đạo xuất sắc trong một lần xuất hiện trước truyền thông.

Kristin Cabot hiện vẫn giữ im lặng trước vụ ồn ào (Ảnh: News).

Sau khi vụ việc lan truyền, vợ của Andy – Megan Kerrigan Byron – đã xóa họ của chồng khỏi tên hiển thị trên Facebook cá nhân, và tài khoản mạng xã hội của cô hiện đã không còn hoạt động.

Tâm thư xin lỗi và làn sóng chỉ trích từ dư luận

Trước sức ép của dư luận, Andy Byron được cho là đã gửi lời xin lỗi công khai đến vợ, gia đình và công ty. Trong bức tâm thư, ông viết:

“Tôi chân thành xin lỗi vợ tôi, gia đình và đội ngũ tại Astronomer. Mọi người xứng đáng nhận được điều tốt đẹp hơn từ tôi – với tư cách một người bạn đời, người cha và một nhà lãnh đạo. Đây không phải là con người tôi muốn trở thành, cũng không phải hình ảnh tôi muốn đại diện cho công ty của mình.”

Đồng thời, Andy bày tỏ sự bức xúc khi khoảnh khắc riêng tư bị phát tán mà không có sự đồng thuận:

“Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể suy nghĩ kỹ hơn về việc biến cuộc sống cá nhân của người khác thành một trò tiêu khiển công cộng.”

Tuy nhiên, thay vì nhận được sự cảm thông, lời xin lỗi của Byron lại vấp phải phản ứng dữ dội. Nhiều người chỉ trích ông đổ lỗi cho việc bị ghi hình, thay vì thừa nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành vi ngoại tình:

“Đây có lẽ là lời xin lỗi thiếu thành ý nhất mà tôi từng đọc”, một người dùng viết.
“Không ai quay thì hành vi vẫn sai, đừng đổ lỗi cho máy quay!” – một bình luận khác gay gắt.

Xuất hiện nghi vấn bức thư xin lỗi là do AI viết

Tờ Hindustan Times thậm chí đưa ra nghi vấn rằng bức tâm thư được cho là của Andy Byron có thể do công nghệ AI tạo ra, chứ không phải từ chính ông.

Tiểu sử và sự nghiệp của Andy Byron

Trước khi giữ vị trí CEO của Astronomer từ tháng 7/2023, Andy Byron có sự nghiệp nổi bật trong ngành công nghệ. Ông từng là:

  • Chủ tịch của Lacework (2019–2022)
  • Giám đốc Doanh thu tại Cybereason (2017–2019)
  • Chủ tịch kiêm CEO tại Fuze
  • Giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại Vericenter, BMC Software

Astronomer, công ty hiện tại do Byron điều hành, là doanh nghiệp phát triển hạ tầng dữ liệu, chuyên cung cấp nền tảng Astro giúp các tổ chức quản lý luồng dữ liệu và triển khai ứng dụng AI. Trụ sở chính đặt tại New York (Mỹ).

Andy Byron kết hôn với Megan Kerrigan Byron và có hai con. Trước khi vướng scandal, ông từng được biết đến là người kín tiếng, tránh xa thị phi.

Từ một đêm nhạc đầy cảm xúc, vụ việc giữa Andy Byron và Kristin Cabot đã nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Dù lời xin lỗi đã được đưa ra, nhưng hình ảnh và uy tín của CEO Astronomer hiện đang bị tổn hại nghiêm trọng, và dư luận vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện này.

Theo: Dantri