Người đàn ông tung clip nhạy cảm của vợ cũ lên mạng lãnh 1 năm tù

Do ghen tuông, Nguyễn Vũ Quân phát tán nhiều video nhạy cảm của vợ cũ lên mạng xã hội. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo xin được tha thứ nhưng tòa tuyên y án một năm tù giam.
- Thảm kịch xe khách Afghanistan: 76 người chết ở Herat
- Doanh nhân bị bắt cóc, tra tấn dã man vì mâu thuẫn làm ăn
- Tiêm kích F-35C Mỹ gặp nạn, bốc cháy tại California
Nội dung chính
Tuyên y án sơ thẩm
Ngày 21/8, TAND TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Vũ Quân (34 tuổi). Hội đồng xét xử bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm: 6 tháng tù về tội Làm nhục người khác và 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 1 năm tù giam.
Tung clip nhạy cảm để trả thù
Theo bản án, Quân và chị Châu – vợ cũ – đã thuận tình ly hôn từ đầu năm 2024. Thấy trên Facebook của nhà hàng nơi chị Châu làm việc có hình ảnh chị chụp cùng đồng nghiệp, Quân nảy sinh ghen tuông.
Ngày 15/2/2024, Quân dùng tài khoản Facebook và Zalo của mình gửi 7 video và hình ảnh quan hệ tình dục với vợ cũ (được quay khi hai người còn là vợ chồng) đến fanpage của nhà hàng, quản lý và nhiều nhân viên.
Hành vi bạo lực sau đó
Không dừng lại, Quân hẹn gặp vợ cũ tại một quán nước ở quận 10 để “nói chuyện”. Khi chị Châu yêu cầu được yên ổn làm việc để nuôi con, Quân phản đối và gây gổ. Anh ta giật giỏ xách của vợ cũ, đập vỡ chai nước hoa rồi tát thẳng vào mặt chị Châu.
Người dân xung quanh đã khống chế và bàn giao Quân cho công an.
Lời xin lỗi muộn màng
Tại phiên tòa phúc thẩm, Quân thừa nhận hành vi, khai rằng vì ghen tuông nên muốn vợ cũ “mất mặt, mất việc”. Bị cáo tỏ ra hối hận, xin được tha thứ và giảm nhẹ hình phạt.
Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành vi của Quân xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác, đồng thời gây mất trật tự xã hội. Bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ mới, do đó tòa tuyên y án sơ thẩm.
Theo: VnExpress